Thời tiết nóng bức thế này gây nên nhiều biến đổi cho cơ thể có gì mà lo. Bình thường thôi! Âm tính rồi còn soi mói triệu chứng là gì cho mệt thêm.
Printable View
BQT xóa bài hỏi trong topic thành viên khác.
Hjx, a Tuấn ah, e lấy dũng khí XN ở tuần 12 :(, bớt lo lắng đi nhiều, h lại thấy lo lắng như lúc đầu :((
Hjx, e xin lỗi nếu có lo lắng thái quá làm các a bực mình. Nhưng lên diễn đàn, được 1 câu nói của các a cũng khiến nỗi lo bớt đi nhiều a ah.
Thực ra cũng không tự nhiên e lo lắng như vậy. Nhưng e lo, vs e, là đàn ông nên e nghĩ cơ thể khỏe hơn chưa biểu hiện, chỉ mỗi việc ăn không tiêu hóa được, nên phân sống....dẫn đến không tăng cân được
Còn vs vợ, vs con đề kháng kém hơn, nên cúm vs ho mãi chẳng khỏi, bé nhà e cũng đi phân sống suốt thôi, lâu mà không khỏi a ah :(. Nhìn thương con nên e lại càng lo :(
Bạn cần nhìn vào kết quả XN của chính bạn. BQT khẳng định kết quả 12 tuần là an toàn 100%, nếu bạn không yên tâm với kết quả đó có thể XN đến khi nào cảm thấy yên tâm thì thôi.
Chủ đề này đã tư vấn xong, để không ảnh hưởng thành viên khác cũng như tạo điều kiện cho bạn đọc lại tất cả những gì đã được tư vấn, BQT khóa chủ đề lại.