bạn yên tâm không cần phải xét nghiệm.
cảm ơn anh chị lắm ạ, phận làm sai và thiếu kiến thức nó hành e chết dở ạ, lo lắng không làm gì đc
chào a Tuấn, a Truong Xuan, chị Hà, hôm nay sinh nhật e a chị ơi, e vẫn còn khá lo lắng và hối hận quá
ngày nào e cũng phải vào topic này đọc bài tư vấn của các a chị để lấy lại tinh thần và bình tĩnh, hy vọng
a chị có 1 ngày làm việc thật tốt nhé
Truong Xuan chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Vấn đề của bạn hãy yên tâm với những gì đã được tư vấn.
dạ cảm ơn 2 anh nhiều, vấn đề này khó chia sẻ với ai, bạn gái e cũng không dám nói nên bạn ấy cứ kêu e sao lạ vậy này nọ, càng nhìn e lại càng buồn hơn, e lại ở 1 mình nữa nên quả thật buồn chồng buồn, hôm nay sn nc với bạn bè cũng đỡ phần nào, đặc biệt sáng dậy và đi ngủ cứ phải vào topic này đọc lời tư vấn các anh chị
e cảm ơn 3 anh chị và cả những a chị khác e chưa biết vì những đều anh chị làm nhé, giúp đỡ e và mọi người
e vẫn luôn nghe lời và tin vào sự tư vấn a chị hướng đến ngày đi XN ạ hì hì
dạ, cũng tại trời phạt thôi a Truong Xuan, e biết đến diễn đàn mình hơi trễ
trong time đầu e có hỏi 2 nơi, chỗ đầu thì chắc mấy a đó bận, tư vấn "hơi" ngắn cho e, e ko hiểu kĩ
chỗ 2 thì chỗ tổng đài đấy ạ... đọc mà e hoang mang nữa, cứ 1 chập là lại kêu bạn gọi điện, e hỏi xong thì e biết là mang hướng kinh doanh quá
phải đến gần hơn 1 tuần sau e mới biết đến diễn đàn mình, nơi những a chị túc trực như bệnh viện thật ấy, rất chuyên môn và vì cộng đồng :zk2017:
cảm ơn chị xuanxanh nhiều ạ
chị cũng vui vẻ không chỉ hôm nay mà còn mọi ngày nhé
a chị ơi e vẫn còn băn khoăn quá, e không nhớ chính xác đc là trong lúc rửa sau massage e có rửa cái tay dính dịch không nữa ạ, vì tay đó e cầm vòi sen
anh chị giải đáp nốt giùm e trong trường hợp e không rửa tay dính dịch luôn thì nguy cơ thế nào ạ, dịch khô lại và bị ma sát bớt thì virus có bất hoạt không ạ
a Truong Xuan kêu ngoáy mũi sau khi tay dính dịch thì không biết là sau đó để vậy ngoáy mũi luôn hay là sau đó có rửa tay
a Tuấn và các a chị giải đáp giúp e với ạ
e cảm ơn a Tuấn chị Hà ạ, tối giờ e cứ lo lắng
e cảm ơn a chị đã giải đáp ạ, đọc mấy lời nghiêm khắc của a Tuấn e bớt lo hẳn ạ vì sợ a chửi :D
chị Hà bữa e kêu trong này mà chưa chúc e sn vui vẻ gì hết, e mong bữa giờ hi. chị giữ sức khoẻ nha ạ, bữa thẩn thơ trong forum e biết chị bị về dạ dày
e xl ạ, tại ở 1 mình mà lo lắng nên e cũng buồn, cũng muốn nc chia sẻ
dạ vậy có gì e sẽ hỏi rõ a chị giải đáp ạ, e cảm ơn a chị lần nữa. chúc a chị vui vẻ, sức khoẻ làm việc ạ
chào a tuấn và các a chị, ngày mai là ngày thứ 22 sau nguy cơ của e, e tính đi xn combo ạ
nay e cứ lo lắng về kết quả quá a chị ơi
nên e tự phân tích lại hành vi:
-gái massage có os 1 lúc, sau đó chuyển sang dùng tay kích dục cho e
-ngón tay trái áp út của e có dính trúng dịch âm đạo trên lóng tay trên cùng, dính dịch ở phía ngoài, e không cho tay vào ÂĐ gái massage, sau khi massage e kiểm tra ngón đó thì ko thấy xước xát
-sau đó e có dùng tay tự làm cho ra, tuy nhiên là tay phải
-trong khi massage thì tay trái không đụng chạm vào người e, e dùng để rờ lên người gái massage
-trong khi tắm, e có dùng tay phải rửa DV, tay trái cầm vòi sen, e ko nhớ chính xác có rửa tay trái không tuy nhiên e ko cảm thấy còn tồn tại của dịch âm đạo ướt dính trên ngón áp út tay trái nữa
-sau đó e lau người và mặc quần áo
-e chở bạn về trên quãng đường hơn 10km
-về phòng e có đi vs, sau đó e có rửa 2 tay qua xà phòng và nước
-e thường ngoáy mũi bằng ngón út chứ không phải ngón áp út, e thử ngón áp út thì nó to hơn lỗ mũi, không thọt sâu vô mũi đc
qua lời các a chị tư vấn và tự phân tích, e bớt lo nhiều, nhưng nghĩ mai đi xn có gì thì sao, e cứ lo lắng miết. do thời gian đầu e ko đc tư vấn nên giờ như bị ám ảnh vậy ạ
dạ, e tự phân tích ghi ra cho nhẹ lòng vậy.
tại e cứ lo ko biết mai lỡ kết quả có gì nữa
e cảm ơn a chị ạ