Bình tĩnh chờ kết quả đi bạn, sẽ âm tính thôi.
Printable View
May quá em test 4 cái viêm gan b;c;hiv;giang mai âm tính bằng test nhanh. Bác sỹ nói nguy cơ em ko cao. Tháng sau làm phát nữa bằng test nhanh. Hy vọng và hy vọng.
Ko phải e cố tình làm phiền các anh tư vấn giúp em xem có phải em bị rồi không. Em mới vui vẻ trở lại đc 1 tuần sau xét nghiệm. 4-5 hôm nay lại lo. Ng em tự nhiên ngứa search trên mạng rất nhiều ng bị phơi nhiễm ngứa như vậy thường xảy ra ở tay. Gãi tí là hết có khi gãi xong lại để lại nốt như rôm. Em thấy lo quá. Có phải đó là chiệu trứng ko?. Hic còn 27 ngày nữa ms chốt đc. Em chả biết làm thế nào nữa.
các anh chị trong diễn đàn ơi. hôm nay em thấy vẫn ngứa lung tung người vẫn thi thoảng mọc mấy cái mụn li ti như rôm trên 2 cánh tay rải rác, hay ngứa sau khi tắm xong. em hi vọng là do thời tiết. các anh chị chia sẻ giúp em việc này nữa. em bị thì em cũng sợ lắm. nhưng không bằng sợ cho vợ con em. em quan hệ với vợ đều dùng bao cao su cả kể từ hôm đó cũng không rách không tràn, chỉ vì phải dấu vợ chứ ko em cũng không dám quan hệ luôn. có hôm em nhổ răng số 8 lúc mới phơi nhiễm 3 ngày là nó có chăm sóc lau máu mà chả biết nó có sước xác j không. anh chị cho em hỏi 1 câu thôi, nếu 30 ngày nữa là đủ 3 tháng em xét nghiệm âm tính thì có phải lo cho vợ em lây nhiễm từ em nữa không tại nó có nhiều triệu chứng lạ lắm. nào là nhiệt miệng liên tục 1 tuần nay. bị viêm họng từ tuần trước mà giờ vẫn cứ ho. thà là làm sai hại bản thân chứ em không muốn vợ em bị thế nữa. mỗi khi nằm cạnh vợ nó ngủ rồi mà em cứ nhìn nó thương vợ tảo tần hàng ngày mà mình lại đi gái gú có khi còn vác cả bệnh về nhà. xin ông trời!!!!! các anh chị đọc rồi tư vấn cho em nhé!
anh tuấn ơi không phải em không tin anh đâu. mà triệu chứng của em nó cứ hiện ra ấy!. trước giờ em khỏe mạnh lắm có ngứa ngáy bjo đâu. hay do em uống nhiều rượu nhỉ. mà vợ em cứ nhiệt miệng với ho chả chịu khỏi. em cũng là người hiểu biết. nhưng sự lo lắng tràn ngập đầu óc rồi, anh cứ tư vấn cho em đi có lây sau 3 ngày được không em tìm cách đưa vợ đi XN
vậy là không phải dẫn vợ đi XN đúng không, em sợ đổ vỡ hạnh phúc lắm. cứ ngồi mà nghĩ lại mình léng phéng mà thấy ơn người, hôm trước có thằng bạn rượu rủ em đi mà em chửi luôn, giờ cứ nghĩ đến là thấy ghê.... một bài học cho những ai có gia đình rồi như tôi. đừng tham cái món đó. híc!!!! 500k mua được 2,5 thùng bia, 1 cái áo cho vợ. 1 hộp sữa cho con đừng đút vào cave mà bị chắc là mất cả cuộc đời
Em buồn quá các anh ạ. Hôm nay em vẫn nổi mấy mụn như rôm vậy. 10 ngày rồi. Cứ mỗi lần ngứa là một lần nhớ tới H. Ác mộng vs em bjo ms hết. Có phải nó là triệu chứng ko? Anh chị.
Bạn bị Stress quá nên bị vậy thôi.
http://s25.postimg.org/n6tu9xbjz/images.jpg
Tại mấy hôm ấy em xn về đã vui vẻ tạm quên đi. Mà bị thế này chả biết phải stress ko có bạn nào bị như tớ ko chia sẻ nhé
Em đang ở phòn xét nghiệm sau 3 tháng lo quá các bác ạ. Hic hic
Âm tính rồi em vui lắm từ nay em sẽ tốt hơn. Cám ơn anh chị trong diễn đàn