Gửi bởi
jaychouchou
he he em được đầu thai lần nữa rồi :monkeys16: vì lí do này mà em buồn khổ và day dứt lắm, em yêu người yêu rất nhiều, nhiều lần em tìm cớ nói chia tay ko lí do vì em cứ nghĩ ràng mình nhiễm HIV, được 4 ngày em lại đau khổ vì thất tình + đau khổ vì nghĩ mình có bệnh, con người mà mất 1 lần 2 thứ tình yêu và sức khỏe khó ai vượt qua nổi. Em vừa nhắn tin cho người yêu "Anh yêu Em" xong, cô ấy ko chấp nhặt em và nhắn lại "anh đừng vậy nữa, mình cưới nhau đi" hi hi. Cuối năm nay em hốt luôn :) he he. Đây sẽ là bí mật suốt đời em dấu kín. Em hỏi đi hỏi lại một phần lớn cũng vì muốn khẳng định mình là người sức khỏe bình thường và ko muốn ảnh hưởng tới cô ấy và con em