Gửi bởi
Quitran
E cảm ơn a ạ , e củng hk thấy buồn phiền nữa , nhưng vì tính e hơi nhát nên cái tư tưởng cứ sợ sệt quài , đâm ra mất phuong hướng tí ạ[/QUOTáChuyện thế này : khoảng 2 năm trước , e có quan hệ với GMD 2 lần , mỗi lần cách nhau khoảng 2 tháng , đều có đeo bao đàng hoàng và không bị rách bao , và e củng thường hay đi massa và hay cho GMD BJ vì lúc đó thanh niên ham chơi bời nhưng lần cuối cùng e cho GMD BJ là tháng 2 năm 2015 ,từ đó về sau e không chơi bời nữa , giờ e cưới vợ rồi và được 1 cu cậu bụ bẩm , lúc vợ mang bầu được 5 tháng thì đã có xét nghiệm hiv âm tính , hôm nay trong mình e cứ bệnh hoài , hết này tới kia .... bác sĩ cho e làm xét nghiệm đầy đủ bao gồm cả hiv , nhưng e sợ lỡ mình dương tính thì khổ gia đình vợ con ... nhưng từ lúc có vợ đến giờ e không còn chơi bời gái gú nữa , củng không làm gì để có hành vi nguy cơ ... e thấy lo lo sao trong mình đấy .. các ace cho mình hỏi , mình có nguy cơ dương tính không sao mình thấy lo lắng quá... ace cho e hỏi lại là giờ e có nguy cơ không , e giờ thấy tâm lí nặng nề quá