Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì em yên tâm làm việc và thoải mái rồi, hy vọng diễn đàn sẽ càng phát triển và em sẽ tuyên truyền cho mọi người hiểu về căn bệnh tưởng chừng nguy hiểm này.
Thành thật cảm ơn anh chị nhiều
Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, giờ thì em yên tâm làm việc và thoải mái rồi, hy vọng diễn đàn sẽ càng phát triển và em sẽ tuyên truyền cho mọi người hiểu về căn bệnh tưởng chừng nguy hiểm này.
Thành thật cảm ơn anh chị nhiều
Người anh em biết thương gia đình. Tốt quá đi thôi
Anh chị ak em lo lắng quá được anh chị tư vấn rồi mà sao em không ngừng suy nghĩ, em trai em không có , hút thuốc mà ngày nào cũng khạc đờm ,và mẹ em thì ho anh chị tư vấn em HIV ko lây qua vật trung gian, nhưng ngừng suy nghĩ em kêu mẹ và em trai em đi xét nghiệm thì họ bảo em bị bệnh rồi khùng, em khổ tâm quá, hay mấy anh chị tư vấn để cho em khỏi lo lắng đúng không huhu
Hồi nào giờ tui có nghe HIV lây qua 3 đường - Tình Dục không An Toàn - Mẹ Truyền Sang con - Tiêm chích ma tuý vậy bạn lây cho em bạn qua đường nào ????????????