Lòng em vẫn lo lắng kinh khủng , em ở xa không thể mua pep uống , em tin vào diễn đàn em sợ quá
Printable View
Lòng em vẫn lo lắng kinh khủng , em ở xa không thể mua pep uống , em tin vào diễn đàn em sợ quá
Em nghĩ em đợi tới 21 tây để xn chắc e chết vì stress quá :((
Trước giờ có nhiều trường hợp chỉ qthd vs gmd 1 lần mà dính chưởng không ạ ?
E đã qua thời gian dùng pep , em muốn hỏi qua tết ngày 20 /2 em xn combo tức là 21 ngày sau nguy cơ có đc k ạ ?
Anh Tuấn ơi cho em hỏi vì hôm đó e quá say e k biết lúc qh bcs có hay không mà em nhớ e chẳng có cảm giác gì hết
Càng về sau e càng lo lắng cho tới bây giờ trí nhớ hôm đó e k nhớ gì được nhiều , em phải ăn tết trong lo lắng rồi , em sợ quá
Em nhớ 1 tình huống rồi ạ , nếu em có đeo bcs v sao khi xuất tinh gmd lại biết ạ , nếu em đeo bcs thì khi xuất tinh gmd có thể biết được không ạ
Thứ hai đi chơi GMD nó đeo BCS cho mình,nó còn sợ hiv bệnh tình dục chứ làm gì có nó cho mình chơi trần.
Có thật không chị Nguyên Hà , hay chị chỉ an ủi em , vì nếu đeo bcs làm sao có cảm giác ạ :(