Bạn yên tâm không có nguy cơ.
Printable View
Hôm nay đã 2 tuần sau vụ đó. Tâm lý của em đã ổn định hơn. Thỉnh thoảng mới nghĩ lại vấn đề đó nhưng vẫn thấy hơi lo. Nhưng em nghĩ là mình đã dùng bao cao su trong suốt quá trình. Lại vào trong thời gian ngắn. Sau đó gmd dùng tay làm cho em xuất. Trong quá trình vào bao cao su bị thụt lên một chút ở gốc, sau đó gmd vuốt lại xuống cho em. Có nguy cơ nào mà dịch ad vào đc bao và có nguy cơ lây nhiễm ko ạ? Cho em hỏi câu cuối ^^
Vâng ạ. Em đã đọc rất kỹ nhưng vì tâm trạng hoang mang, lo lắng. Mọi thứ trong cuộc sống của em khá tốt đẹp. Nhưng sau vụ đó làm e hơi suy sụp. Cảm ơn các anh nhiều ạ. Sau câu trả lời này e thấy an tâm nhất. Vì em nhớ rõ là bao cao su của em luôn trùm lên đầu khấc. Thỉnh thoảng bị đẩy lên giữa một tí em lại kéo xuống gốc. Vậy thì từ nay em có thể ko nghĩ nữa rồi phải ko các anh?
tôi đi chơi gái cũng mang bao, xong việc thấy bao vẫn còn tinh trùng ở bên trong mà vẫn soắn đây, tôi khuyên bạn đừng nên đọc và tìm hiểu nhiều quá về hiv không lại ám ảnh giống như tôi đã. Hãy suy nghĩ rằng, tinh trùng còn ở trong bao là chứng tỏ bao ko rách, và bao cũng không thể thủng được vì độ bền của nó rất cao, thủng lỗ li ti chỉ có do con ngươi cố tình chọc vào thôi nhé. Và bao cao su đã nguyên vẹn thì HIV nó lây qua kiểu gì, chẳng lẽ nó xuyên qua được bao cao su thì 7 tỉ người trên trái đất này nhiễm HIV hết rồi nhé
Trường hợp của bạn gmd sợ tuột bao, còn nhắc bạn đi rửa dv thì soắn gì nữa, tôi còn bị gmd dọa đã nhiễm HIV 2 năm rồi đây này =)) ở hà nội thì tôi mời cafe chém gió giải tỏa nhé, có gì chatbox trên diễn đàn
Các anh ơi. hôm nay ăn cơm có bàn đến chuyện hiến máu. Có ông anh tự dưng nhắc đến giả sử máy bị HIV làm sao mà phất hiện. Thế là làm e hoang mang quá. Em cam đoan quá trình quan hệ với gmd em mặc bao suốt hành trình. Mà quá trình mây mưa chắc cũng chỉ đc 5p. Trong đó 3p chắc gái md dùng tay làm cho em xuất. Mong các anh bỏ chút thời gian động viên e với ạ. Em vẫn hoang mang quá @@