Không có nguy cơ với HIV nhưng liệu có nguy cơ với các bệnh STDs sau khi em kể chi tiết như thế không Anh Tuấn và các Anh Chị trên diễn đàn ơi.hix.
Không có nguy cơ với HIV nhưng liệu có nguy cơ với các bệnh STDs sau khi em kể chi tiết như thế không Anh Tuấn và các Anh Chị trên diễn đàn ơi.hix.
K có nguy cơ với bệnh td đâu đừng có xoắn nửa,hy vọng bạn k có lân sau(HÃY NÓI K VỚI GMD)
Hix. Hôm nay em vẫn thấy một ít dịch dính vào quần, bình thường em vẫn bị nhưng chỉ sau khi thủ dâm mới có. Có ai trên diễn đàn bình thường có bị như em không ạ? Họng em thì càng ngày càng bị nặng xung huyết + mấy hạt + xuất hiện mũ một ít. Liệu đi khám bác sĩ có biết được mình bị đau họng bình thường và bệnh STDs không ạ? Sùi mào gà ở miệng triệu chứng như thế nào ạ?em không dùng miệng quan hệ liệu có bị bệnh.
BQT xóa bài hỏi trong topic của thành viên khác.
Thế còn cái dịch hay dính vào quần thì sao các anh/chị. Em lo quá, em có đi xét nghiệm lậu, chlamydia ở Hồng Ngọc sau 1 tháng nhưng âm tính. Hay em bị sùi mào gà ạ....
Nhưng thời gian này em có hưng phấn nữa đâu. Sau hành vi nguy cơ đấy em cảm giác lo sợ nên khó mà hưng phấn hay cương cứng nữa.huhu. các anh chị có biết ở đâu có thể khám uy tín về triệu chứng của em không?em ở hà nội, đã khám ở medlatec và hồng ngọc ạ.
Cái đó là bình thường của đàn ông thôi bạn,nếu bạn lo lắng thì đi khám 1 lần cho biết.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Lo lắng quá thì đi khám đi bạn
Nhưng khám lậu, chlamydia, giang mai thì đều âm tính. Chán chẳng muốn đi khám nữa.hic.
BQT xóa thắc mắc trong chủ đề thành viên khác.
Dạ em chỉ sợ xét nghiệm sớm quá chưa phát hiện ra được bệnh (em xét nghiệm ở ngày thứ 36 sau hành vi nguy cơ) hoặc rơi vào trường hợp bệnh ở thể ẩn (như giang mai thần kinh chẳng hạn). Em buồn vì hành động của mình quá. Thú thật là chỉ còn 10 ngày nữa là em lấy vợ rồi mà em không thể nào tập trung chuẩn bị được. Xin các anh chị cũng đừng giận em vì tư vấn cho em mà em cứ hỏi đi hỏi lại như vậy. Em chỉ sợ em rơi vào trường hợp hiếm gặp thôi ạ.