Vậy bị 2 bệnh này mình đi khám vẫn lấy vợ sinh con bình thường phải ko ạ.
Printable View
Vậy bị 2 bệnh này mình đi khám vẫn lấy vợ sinh con bình thường phải ko ạ.
Các anh bqt cho em hỏi, em đi uống bia bạn em rót ly bạn em qua ly em liệu có lây bệnh gì về tình dục ko ạ. Ví dụ như:stds, hiv ạ
Dạ. Do bạn em rót ly bia bạn em qua em. Em cố né mà không được. Em cám ơn a
Dạ vì đi uống bia. Khi không bạn em rót ly bia bạn em qua ly bia em, giống như kiểu tráo ly bia đang đầy à anh. Xong em uống hết ly luôn. Gặp bạn em hay có tính trăng hoa nên em lo anh à
Đang hỏi bệnh sdts: giang mai, sùi mào gà, lậu. Chứ hiv thì đơn nhiên không lây rồi
Anh em bqt cho em hỏi. Hôm trước em có đi cắt tóc do quán em quen đóng cửa nên em cắt 1 tiệm khác, tiệm này theo em biết là mới mở, vào cắt thì chẳng thấy ai cắt chỉ 1 mình em cắt, mấy hôm nay em cũng đi ngang qua đó chẳng thấy 1 bóng người nào cắt, em sợ quán đó gặp ông cắt tóc bị hiv hận đời vì thấy quán chẳng có ai cắt. Có khi nào trong lúc cạo cho em ông cắt tóc hận đời lấy dao lam có máu nhiễm hiv cạo cho em làm em chảy tí máu để em nhiễm hiv không ạ. Thấy quán không có 1 bóng người cắt nên em cũng lo lắng. Mong anh em bqt tư vấn và củng cố tâm lý cho em với, tự nhiên vô cắt giờ lại lo :(. Cứ lo mấy ngày ni. Em chỉ thấy ông ấy có thay dao lam, mà dao lam có nửa cái à. Em sợ nửa cái dao lam đó có nhiễm hiv của ông ta để đấy rồi thay cạo em để em nhiễm quá. Anh chị tư vấn cho em có khi nào như vậy ko ạ
Lại suy diễn là sao ạ. Liệu có trường hợp đó xảy ra ko ạ bqt
Dạ bởi vì. Thứ nhất, quán đó em không quen là 1 quán lạ mới mở với lại người cắt tóc là người khác xứ đến nên em lo lắng, thứ 2 do quán đó mấy hôm liền em đi ngang qua với hôm em cắt không thấy một bóng người cắt. Nên em lo lắng đó ạ.