Trong hình làm gì có vết đâm nào.
Printable View
Dạ em cảm ơn mấy anh, em nghĩ lại thấy cũng hi hữu. Tiếp viên tự trích máu của mình, vòng tay ra đằng sau, đâm vào lưng em, rồi lại bơm máu vào, một cách êm ái, mà không để lại dấu vết gì đáng kể thì cũng khó. Với lại vết máu trên áo em bên trong nó nhạt hơn nhiều so với bên ngoài, khả năng là em dính từ bên ngoài rồi.
Đúng là em tào lao thật, mà nếu thật thì chắc tới số rồi, chịu :(
Dạ cho em hỏi thêm cái này. Em đọc thấy virus viêm gan B sống rất lâu bên ngoài cơ thể, kể cả vết máu đã khô, và còn khả năng lây nhiễm. Do lo lắng em hay lấy áo đó ra sờ, cào các vết máu đó, lại gãi bị trầy trên người. Cho em hỏi có thể bị bệnh truyền nhiễm nào theo kiểu này ko ạ?
Em cảm ơn a!