Theo anh T và anh H trường hợp của em có an toàn không ạ và em xin các anh tư vấn cho em biết giờ em phải làm gì bây giờ ạ, em xin cảm ơn các anh chị trên DD
Printable View
Theo anh T và anh H trường hợp của em có an toàn không ạ và em xin các anh tư vấn cho em biết giờ em phải làm gì bây giờ ạ, em xin cảm ơn các anh chị trên DD
Vậy là em có thể bớt lo lắng rồi, em cảm ơn các anh chị trên DD đã tư vấn và định hướng cho em, thực ra thì đây là lần đầu tiên em rơi vào trường hợp này và em cũng mới biết tới DD HIV, nhưng em rất cảm ơn và khâm phục sự tận tình, trách nhiệm của các anh chị và tất cả các thành viên trên DD đã giúp đỡ và động viên em, có lẽ bây giờ là em nên chờ đợi đến 6 tuần rồi làm cái XN cho bớt stress phải không anh chị?
Vậy anh H ơi em nên đi XN ở 4 tuần hay 6 tuần ạ, và nếu em đi XN thì cứ nói với bệnh viện là xn HIV hay là nói XN HIV bằng pp Combo để họ làm cho hả anh? em xin cảm ơn
Chị Hà ơi em nên làm xn ở 4 tuần hay 6 tuần để cho kết quả chính xác ạ?
Ko nguy cơ. Bạn chỉ bị stress. Giờ nói nhiều thì bạn sẽ còn hoài nghi về mình sẽ hỏi và hỏi mọi người... Chỉ có xn thì bạn sẽ giải tỏa stress. Nhưng tóm lại thì bạn nguy cơ = 0 ! :7daysb4final:
Nói chung là hành vi OS của em là không có nguy cơ phải không các anh chị nhưng sao em vẫn thấy lo lắng quá, giờ em phải làm gì để bớt lo lắng và strees vậy các anh chị ơi
Anh Tuấn, anh Hiếu, chị Hà ơi cho em hỏi là bệnh lậu và chamila thì có triệu chứng sau bao lâu từ lúc đi OS về, và triệu chứng thì như thế nào ạ? Em được 2 tuần rồi nhưng cũng chưa thấy bị triệu chứng gì không biết em có bị sao không và em muốn hỏi là các bệnh STDs kia thì có thể đi xn sớm hơn được không hay phải đến 12 tuần xn thì mới chính xác ạ?
Chị Hà ơi, chắc chị cũng đọc tất cả những gì em đã viết ở trên về trường hợp và hành vi của em ở trên rồi phải không ạ? Mặc dù các anh chị trên DD đã tư vấn và chia sẻ cho em rất nhiều nhưng không biết tại sao cứ đi làm về đến nhà là em lại lo lắng vô cùng về hành vi nguy cơ của mình, em lo sợ rằng em bị nhiễm H thì cuộc sống của em và gia đình em sẽ ra sao. Mối khi nhìn thấy vợ em, con em mới được 09 tháng tuổi là em lại lo sợ vô cùng những lúc đó em như muốn khóc, e, ân hận và thấy mình ngu dốt vô cùng, hiện giờ đầu óc em lo sợ và hoang mang chắc chị cũng gặp những trường hợp như của em rồi và cũng tư vấn cho nhiều người, với tình cảnh em như bây giờ em không biết phải làm sao, chị cho em lời khuyên, những chia sẻ chân tình để em có thể đứng vững và vượt qua lúc này được không ạ, em xin cảm ơn tận đáy lòng mình