Trường hợp bạn kể không có nguy cơ HIV, nên nếu có XN kết quả chắc chắn là âm tính.
Printable View
http://www.thuocphoinhiemhiv.vn/thre...ARV-luon/page2
Em mới đọc được bài này, em thấy bị thất kinh luôn rồi, hnay em đã sốt lên đến 40.2 độ rồi. Em sốt từ thứ 7, đến nay được 4 hôm rồi anh chị ạ. Cảm giác thất kinh, lạnh gáy. Em sợ bị rách bao mà k biết rồi, hoặc gmd đã bôi dịch âm đạo vào đầu dương vật em rồi.
Những câu chuyện k thể chia sẻ cùng ai, chỉ có anh chị trên này là chỗ dựa cho em, em tin chứ, cứ đọc một dòng động viên là em thấy có thêm sức mạnh, nhưng rồi rời đi, lan man qua chỗ khác lại thấy dường như họ đang nói về mình, cảm giác không gì diễn tả được. Nhưng niềm tin nó như hình sin ấy, lúc cao lúc thấp, em k thoát ra được. Hx
Anh chị ơi, hnay em lo lắng đến nỗi k giám đi vệ sinh, vì sợ nó lại bị tiêu chảy, xong rồi quyết tâm đi 1 lần, thì nó bt rồi anh chị ạ. Mừng quá, hi. Em lại thấy mạnh mẽ hơn rồi. Chỉ có cái họng em đã bị viêm hơi nặng, có khả năng chuyển thành apxe, hnay được chỉ định điều trị kháng sinh liều cao rồi ạ.
Bạn yên tâm,Tuanmecsedec khẳng định với HIV bạn không có nguy cơ.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Cảm ơn các anh chị, 2 ngày qua là một trải nghiệm tồi tệ của em. Nhập viện, sốt hơn 40 độ, trạng thái mê man không tỉnh táo. Sốt cao cùng stress làm nhịp tim tăng, huyết áp tăng cao đến khả năng tai biến làm em teo trước cả khi kịp làm XN. Thật sự sợ khủng khiếp ạ. Em có làm xét nghiệm máu luôn rồi và bình thường không có gì.
Bác sỹ nói em bị viêm amidan hốc mủ, trong họng có nhiều ổ mủ nên gây sốt cao. Giờ em cố gắng không nghĩ về nó nữa để hết stress, em sẽ không sao hết và vợ em cũng vậy. Mấy ngày rồi cô ấy đã rất vất vả. Em sẽ ít quay lại đây hơn.
Một lần nữa cảm ơn sự động viên tư vấn của anh chị, chúc anh chị sức khỏe và mọi điều may mắn. :)