Em tính đi xét nghiệm máu cho an tâm, nhưng sợ xét nghiệm sợ lồi ra bệnh, h băng khoăn quá, kg biết sao mấy anh ơi.
Printable View
Em tính đi xét nghiệm máu cho an tâm, nhưng sợ xét nghiệm sợ lồi ra bệnh, h băng khoăn quá, kg biết sao mấy anh ơi.
Bạn đã được ban quản trị tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn có tin không ?. Nếu cảm thấy đã được tư vấn không tin thì cứ đi xét nghiệm vậy nhé.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Tại em lo sợ thôi. Có gì e không đúng xin lỗi mấy a, chị
E tin tưởng anh Tuấn và BQT tư vấn chuẩn, nhưng hiện h em có nhiều triệu chứng quá mấy a, ngứa toàn thân, nổi nhiều mẩn, đường ruột không tốt, em lo quá.
Vậy mình yên tâm, đừng suy nghĩ tới hiv pải kg mấy a, chứ e mất ăn mất ngủ, lo lắng hoài.
2 ngày nay, miệng e, dưới lổ tai, lưng nổi mấy cái hột, người ta gọi là bị dời ăn, kg biết có sao kg mấy a, chị