Gửi bởi
emcontre
Dạ con xin cảm ơn chú Truong Xuan, chú Tuấn, chú Yentamdi rất nhiều ạ, hiện tại con cũng đỡ lo về bệnh lậu rồi. Nhưng vừa lúc nãy con tắm con nhìn cục xà bông thì con lại nhớ đến chi tiết kinh khủng hôm đó ạ:
Chuyện là tối hôm đó, lúc con quan hệ xong chờ bạn gái đó mua cục xà bông, mua xong thì con đi tắm, lúc con đang tắm giữa chừng thì làm rơi cục xà bông xuống bồn cầu ạ, xuống dưới lỗ nước luôn ạ. Vì con chưa tắm xong và con đang lo dơ bẩn và lo HIV này kia về vụ quan hệ trước đó nên con không suy nghĩ mà con lấy tay moi cục xà bông dưới đó lên và con lấy nước xịt vào rất nhiều khoảng 10 giây cho nó sạch chút. Tại vì con ở nhà cũng hay rớt cục xà bông xuống bồn và con hay nhặt lên rửa và tắm tiếp nên con cũng quên mà không nhận ra con đang ở khách sạn.
Mấy chú ơi làm ơn giúp con cho con hỏi ạ, nếu như trước đó có ai xuất tinh trùng xuống bồn cầu, đi tiểu có dính tinh trùng hay máu gì đó xuống bồn cầu mà người ta chưa dội, rồi cục xà bông của con rớt xuống dính vào mà con rửa không sạch thì có bị HIV không ạ. Trên mặt ngay cằm của con lúc đó có mấy vết chầy xướt do cạo râu lúc chiều hôm đó ạ, và người con có mụn nhọt bể vỡ ra này kia cũng không ít ạ.
Vì lúc đó con có tắm tiếp, chà xát rửa đầu dương vật, rồi chà xát lên rửa mặt có mấy vết chầy xướt luôn ạ. Cục xà bông hãng Xmen ạ chứ không phải hãng lifeboy ạ. Trời ơi sao mà nhiều chi tiết quá mấy chú ơi, bây giờ hết cái này rồi lại cái kia con khổ quá ạ. Mấy chú cho con hỏi là con có nguy cơ nhiễm không ạ, tại sao con khổ quá mấy chú ơi :((