Chợt nhớ lại 3 tháng trước
Lại là em người có nhiều chủ để nhất. Lần này em không hỏi lại vấn đề đã được tư vấn nữa. Mà em chợt nhớ lại chuyện xảy ra 3 tháng trước.
Anh chị đừng thắc mắc tại sao em nhiều trường hợp thế, vì em làm cho hệ thống Karaoke và Massage. Tuy em không quan hệ xâm nhập nhưng tính chất công việc tiếp xúc va chạm nhiều nên em lo cũng đúng mong a.c thông cảm
anh Tuấn xin hay bảo vệ em
Em vừa gọi cho anh Tuấn, anh Tuấn bảo không khoá chủ đề em nên em xin anh chị đừng khoá nữa, anh chị ghét em thì để anh Tuấn giúp em chứ, em viết một bài dài thòn đau cả tay xong ac khoá có phải tội nghiệp em quá không?
Nếu anh chị đọc hết những gì em nói ac sẽ biết e ko Spam câu hỏi mà là em muốn hỏi thêm thôi, vì em đọc tài liệu trên chính diễn đàn này ac..có những trường hợp giống em .. cũng là máu hoà với nước bọt..nhưng ac lại bảo là có nguy cơ,, như thế thì bảo sao em lại không thắc mắc được ạ?
Em còn 2 thắc mắc nhờ ac giải đáp ạ
Anh chị cho em hỏi thêm 2 trường hợp này với ạ: Th1: môi người đó lỡ môi rướm máu nhưng trong quá trình âu yếm cạ trúng mắt em thì có nguy cơ không ạ?
th2: Khi em thổi kèn, em phải tiết ra nước bọt để bôi trơn (ai cũng thế), và DV bạn tình khi hưng phấn sẽ ra dịch nhờn (dịch này có virus) Vậy cho em hỏi khi e thổi như thế, nước bọt có bất hoạt được virus trong dịch nhờn không? Nếu đem DV vẫy vẫy, đập đập lên mặt và bị dính lên mắt thì có lây không ac?
E cảm ơn nhiều