Không hình hay có hình thì cũng ko có nguy cơ với HIV.
Vùng xướt này không nguy hiểm phải không ạ
Em cám ơn anh chị đã tư vấn... Không biết là anh chị có cách nào chia sẻ giúp em cách loại bỏ suy nghĩ nhiễm hiv ra khỏi đầu dc không ạ. Lâu lâu em vẫn nghĩ là " lỡ như này như kia..." Làm e toát mồ hôi lo lắng, sinh hoạt cũng không dc tốt cho lắm.
Dạ em cám ơn chị ... Em sẽ cố gắng... Vậy em không cần xét nghiệm hiv đúng không ạ
1 lần nữa e cảm ơn diễn đàn ạ... Em sẽ cố gắng quyết tâm loại bỏ suy nghĩ về HIV này.
Ban quản trị đã tư vấn cho bạn là không có nguy cơ rồi.Vì vậy có cần xét nghiệm hay không thì bạn hỏi lại chính mình.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Xin lỗi anh chị cho e hỏi thêm lần nữa. Lúc e quan hệ xong thì chắc tầm 5p e nhận thấy là miệng mình có phần rát sau đó e có chạy đi xúc miệng sơ ( em nhớ có uống thêm nước suối). Sau đó e dùng lười cà vào phần rát đó nhiều lần ... Liệu có sao không ạ
Vâng em cám ơn. Do con người e hay suy nghĩ bi quan hay suy nghĩ suy diễn nên dẫn đến tình trạng lo lắng. Hai hôm nay e cũng cố gắng tự trấn an mình rồi
Vâng e đọc hằng ngày. Nhưng do e yếu tâm lý, chưa vững lắm. Nên e vẫn hay đọc những gì dc tư vấn để củng cố tâm lý ạ
hnay dc 17 ngày 10h e có đi xét nghiệm combo kết quả âm tính ... Em thấy an tâm được phần nào mà không dám xõa . Anh tuấn chốt cho em lần nữa cho e yên tâm tập trung vào công việc với ạ