nếu nó giật giật thì em mua 1 viên calcium uống vào đi , coi nó hết giật kô, có khi em lo lắng quá ăn uống thiếu chất hoặc hạ đường huyết thì nó cũng báo hiệu bằng triệu chứng đầu óc xây xẩm và giật cơ đó em .
Printable View
Anh nói rất đúng, bình thường thì không sao chứ có hơi men zô là không kiểm doát đc bản thân, mà GMD thì từ trước tới giờ em chưa đụng. mà e say say đụng phải con nhỏ có bồ chơi xì ke thâm niên 4 năm, bồ nhỏ đó thì đi chung với thằng trong xóm e mà thằng trong xóm em nhiễm rồi, ko biết bồ nhỏ đó có nhiễm rồi lây cho cô ta không,khủng quá!
lật kèo thì chưa thấy, nhưng lật xuồng thì thấy qua mấy lần rồi, hehe, AT sau 12 tuần nhé
Vậy em sẽ kiên nhẫn đợi đủ 12 tuần rồi xn luôn,em mới xin đc việc làm, khó khăn lắm mới xin đc việc mà cty này 1 năm kiểm tra sức khỏe công nhân 1 lần có xn máu nữa nếu có H là cty nó đuổi luôn,e sợ lắm... nhưng em vẫn hy vọng...gần noel với cận tết thường thì vui vẻ háo hức lắm, mà giờ muốn vui cũng vui ko nổi...hic...
Anh chị ơi sáng nay 19-12 là 65 ngày từ ngày có nguy cơ,em đi xét nghiệm ở TTYTDP KQ âm tính, anh chị cho em ý kiến đc không anh chị? tại vì nguy cơ em cao quá, trong đầu em khi nào cũng suy nghĩ 3 chữ HIV,đêm ngủ giật bắn người cứ đà này chắc em bị tâm thần mất thôi, bữa giờ em ăn không ngon ngủ không yên, em đang bị cảm nữa, em đau đầu quá.
Bạn có kết quả âm tính 65 ngày thì đây là kết quả rất khả quan bạn sẽ an toàn ở tuần 12.Bạn có thể tìm hiểu thêm chính box này về thời gian xét nghiệm.
Tài liệu chuẩn của Việt Nam về thời gian xét nghiệm HIV
hôm bữa cô lấy mẫu xét nghiệm lấy nửa ống, hôm nay ông lấy mẫu xét nghiệm lấy full ống luôn, em mà qua kiếp nạn này em thề em sẽ ko bao giờ quan hệ tình dục bừa bãi nữa, 1 tháng nữa em thấy sao mà lâu quá, hy vọng em đc như người bình thường sẽ không tìm thấy kháng thể hiv ở tuần 12.
ống lấy máu bự như ống chích heo ak anh Hiếu:4daysb4final: , em vẫn hy vọng kết quả âm tính ở tuần 12, dù có hay không. mai mốt em đánh 1 chuyến lên sì gòn để đc thấy anh Tuấn và anh Hiếu cũng như mấy anh chị khác bằng xương bằng thịt, nếu không có những người như anh chị thì chắc tụi em chết trước khi chết vì con H rồi. đó là em nói thật những suy nghĩ trong lòng em đó.