Vậy là vợ e cũng chưa đx xn hiv ạ.còn 2 tháng nưaz là vợ e sinh rồi vậy e phải làm sao ạ. E lo quá.
Printable View
Vâng a tuấn. Vì e ở tỉnh nên ngta lấy máu xong gửi mẫu máu lên hà nội để làm. 3 ngày sau ngta gửi kq tripletest về qua mail, vợ e cho e xem thì e k thấy mục nào ghi là hiv chỉ có mỗi các thông số của làm triple test. E lo quá, k biết ở pk ngta có báo cho trên hà nội là làm cả xn hiv k nữa.
Dạ vâng nhưng lúc đấy e sợ muộn mất rồi. Với lại lúc gần sinh mà xn ra dương tính thì chắc vợ e k chịu nổi mất.
Anh tuấn ơi, thỉnh thoảng e khạc đờm thì nó kèm theo vài cụ máu ở trong đấy, e soi vào cổ họng thì thấy niêm mach hỏng đỏ au như sắp chảy máu, và có cục thịt thừa nổi lên ở gần amidan anh ạ. Cả niêm mạc mũi cũng vậy, thỉnh thoảng xịt mũi ra lại thấy có cục máu đi cùng, như vậy có phải là e nhiễm nấm k ạ
Thực sự là e k dám đến bv anh chị ạ. Đến nơi họ khám xong bắt e làm xn thì chắc e chết mất, thực sự e đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, các triệu chứng cứ ầm ầm lao đến. E biết phải làm sao đây anh chị. E hoang mang quá. Thà bị ung thư ngta còn thương tiếc chứ bị H thì chắc chết mất
Thực sự từ lúc a bảo có thể bị phổi e lên mạng tìm hiểu là đúng là dấu hiệu của hiv, tay chân e rụng rời, người vã mồ hôi như tắm, nhưng đúng thật là e có nhiều triệu chứng của hiv quá anh ạ. E tổng hợp lại tất cả những gì của các bạn trên diễn đàn nói về triệu chứng thì e có đủ luôn, thậm chí còn thừa anh ạ.
A tuấn ơi thực sự e sợ lắm. E k biết phải làm thế nào nữa. Trong đầu e hàng nghìn câu hỏi vì sao. Có trường hợp nào gmd cố tình lây H cho mình k anh
Vì e quá lo lắng và sợ hãi nên nếu e có hỏi những câu hơi ngớ ngẩn thì mong anh thông cảm ạ. Nhưng thực sự là có trường hợp nào như vậy k anh