Không có bạn.
Printable View
Rất cảm ơn Anh Tuấn và anh Trường Xuân, thật sự được mấy anh tư vấn bớt suy nghĩ đi nhiều, nhưng trong đầu em cứ nghĩ người ta hại em,
Xin được hỏi lần chót, trường hợp xấu nhất là người ta mới bỏ máu hay dịch hiv vào chai dầu đó , sau 10 phút đổ vào lổ sáo dương vật lượng dầu nhiều vậy Thì Máu Hay Dịch HIV đó đã bất hoạt chưa và còn khả năng lây nhiễm không mấy anh?
Xin trả lời giúp em trường hợp xấu nhất la như vậy, xin thông cảm cho em ạ
Sau 10 phút bỏ vô là nó đã không còn khả năng lây được rồi đúng không anh
Dạ em cảm ơn 2 anh rất nhiều, em tin 2 anh nhưng vì lo sợ vợ lại sắp sinh em bé, nên cứ phải hỏi mong anh thông cảm ạ
Hôm bữa em quên nói với 2 anh, chai dầu đó là dầu baby oil đó anh, nó sẽ làm bất hoạt máu hoặc dịch HIV sau 10 phút pha vào đó hả mấy anh, và sau 10 phút pha trước đó thì hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm đúng ko anh ?
Chỉ có mấy anh giúp em, bữa bên ông B gì đó hỏi toàn không trả lời
Pha máu hay dịch hiv vào trước đó 10 phút là hiv chết rồi hả anh Tuấn, tin anh Tuấn thôi tại muốn nghe anh Tuấn nói để an tâm, thỉnh thoảng suy nghĩ đọc lại
Dạ xin lỗi anh Tuấn, chắc em bị tâm lý, lo sợ là lấy câu trả lời của anh ra xem thì bớt đi, xong rảnh ra lại suy nghĩ, mong anh đừng buồn em
Anh Tuấn khẳng định chắc chắn ko sao đúng không anh, vậy em khỏi xét nghiệm nhe anh, vợ mới sinh hôm quá nhìn con sao chạnh lòng quá anh ơi
Em tin a mới đỡ hơn rất nhiều nè anh Tuấn, có khi nào xn ra dương tính không anh
Không thể nào thoát khỏi lo lắng mặc dù đã được tư vấn không có nguy cơ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ người ta hại mình, xong trận nhìn chai dầu thi có 1 cặn bẩn màu đen nâu to bằng 2 hạt đậu xanh, thử đủ cách mà rất khó để rơi gì vào đó, chắc đã có sự tác động bỏ vào, thử rồi nếu là tinh dịch hay máu thi nó sẽ gom lại và chìm rất nhanh như viên đạn rơi xuống nước, còn cục đen hôm đó thì chìm từ từ, ngày nào cũng sợ từng phút, mở mắt ra nghĩ mình bị HIV thì sẽ làm sao khi con mới chào đời maya ngày nay thôi, rồi lại nghĩ, rồi nghĩ chắc không có gì chac ko lây được, xong rồi lại nghĩ nưa,...xet nghiệm thì chưa tới ngày mới chỉ 15 ngày thôi, tin những lời mấy anh tư vấn nhưng sao lại ko thoát ra được, cầu trời qua lần này an toàn sẽ lên chùa quy y tam bảo bỏ hết tất cả
Em làm phiền anh anh thông cảm, tin anh mới lên để bày tỏ, không có những lời tư vấn của anh chắc em đã ko làm gì nổi mấy ngày nay rồi anh à, con mới chào đời nhìn con rồi sợ, rồi nghĩ tới anh nói ko có j lại an tâm, rồi lại sợ đó là tâm lý, sợ trường hợp xấu nhất người ta hại em, em mất tất cả, sợ trường hợp xấu nhất la máu hay dịch hiv gì đó chứ sao lại có 1 cục đen to trong đó được, suy nghĩ hoai roi nhớ được anh tư vấn rồi an tâm hơn, em cảm ơn mấy anh lắm chứ, rất biết ơn, sợ ngta mới bỏ vào mấy phút xui quá nó chưa bất hoạt đổ vô lổ sáo nữa chứ sợ bị hiv