Túm lại một cục.... Bạn nên đi Da Liễu khám DV
Printable View
A ko tin em sao giờ em đâu còn tâm trạng nói đùa đâu. Em nghĩ lại thì ko fai chất dịch mà nó có ở gần cửa ad kiểu như cô đó ko chịu lam vệ sinh vậy. Em nhớ bạn gái trc đây của em thỉnh thoảng cũng có nhưng ko nhiều như vậy.
Em lo quá. Nhưng mà dv ko bị lở loét gì hết anh à. Em chỉ lo là triệu chứng do nhiễm H thôi
Cái bợn trắng nhiều và đóng cục giống như con nít bị ọc sữa đúng ko? nếu vậy thì cô ta bị huyết trắng do viêm âm đạo, nên số lượng huyết trắng ra nhiều, riêng phụ nữ bình thường chỉ có huyết trắng sinh lý, trắng trong, dai dính và thường xuất hiện giữa chu kỳ kinh thường là thời gian rụng trứng. những gì em mô tả anh có thể hiểu được. vậy em có thể đến khám stds nhé. còn hiv thì ko lây dễ dàng trong trường hợp này em à.
Dạ em cảm ơn anh. Mà huyết trắng đó là phụ nữ bình thường thỉnh thoảng cũng có đúng không anh hay chỉ người có bệnh mới ra huyết trắng ạ.
anh nói ở trên đó, em đọc coi người bình thường thì ht thế nào. tuy nhiên những phụ nữ làm việc quá sức hoặc có thai, hay nói chung còn một số nguyên nhân thay thay đổi ph âm đạo như lạm dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ cũng có thể gây huyết trắng, nhưng số lượng ko nhiều.
Dạ em hiểu rồi ạ. Hy vọng em qua được
Mấy anh ơi em bị sốt nặng rồi. Cả người nóng hổi 2 mắt nhìn ko rõ nữa rồi. Có khi nào cô gái đó tiết dịch nhiều nên chứa nhiều hiv nên truyền sang dương vật em rồi ko ạ, em ko sống nỗi nữa rồi mấy anh ơi. Em còn chưa đi làm nữa chưa bjk cuộc sống thành đạt là gì nữa
Bạn hãy tin tưởng những j các anh chị đã chia sẽ cho bạn...
Lo lắng và suy nghĩ nhìu sẽ ảnh hưởng nhìu đến sức khỏe của bạn... ( Stress)
Bạn có thể vào đây đọc các biểu hiện Stress... lo âu căng thẳng...:
Bạn nào đã XN âm tính sau 12 tuần trở đi mà vẫn còn triệu chứng thì vào đọc nhe...
Em là hy vọng của cả nhà nhìn họ lo cho em khi bị sốt em đau lòng lắm. Em còn nghe mẹ nói sắp tới đi xin việc có đi khám sức khỏe nữa nếu lúc đó fat hiện e bị bệnh này thì em k thiết sống nữa mấy anh à.
Em mệt mỏi quá. Trước đây em luôn khỏe mạnh chơi thể thao vui tính vậy mà giờ em ko biết nghĩ gì hơn ngoài mấy chữ hiv. Em có cảm giác muốn buông xuôi mọi thứ
Em xin lỗi vì em mà mấy anh mấy bác phải thức khuya để nghe em than thở. Thật sự em ko biết phải nói với ai nữa. Chúc mấy anh ngủ ngon
Dạ em cảm ơn anh 9999 ạ, em sẽ cố gắng trấn tĩnh. Tuy đang rất mệt nhưnng em vẫn luôn cầm đt vô dd và chơi game để tránh suy nghĩ lung tung ạ.
Em hỏi chút ạ, sáng nay dương vật em bình thường hồng hào trở lại rồi. Vậy thì có phải do hôm trước vì trời lạnh mà em mới sốt nên dv mới bị trắng đi ko ạ. Vậy em có bị bệnh stds gì do cô gái đó truyền qua ko mấy anh. Em có nguy cơ ko ạ