Em rất hoang mang chuyện gì? trong khi mọi người tư vấn em ko có nguy cơ với hiv. thế chẳng lẽ em ko tin những gì mọi người chia sẽ với em à?:zk20145:
Printable View
gần tết rồi mà cơ thể cứ mệt mỏi ủ rũ kiểu này chắc em chết mất thôi. em gọi điện tư vấn ở tt ytdp bác sĩ nói là qua thời gian uống pep rồi. các anh chị đã gặp trường hợp nào như em mà bị nhiễm hiv chưa? có khi nào e dính chưởng ko?
máy em vừa bị rớt mạng giờ mới trả lời được. em cảm ơn các anh nhiều. vậy em có phải đi xét nghiệm sau 3 tháng ko. em thấy đỡ lo lắng hơn nhiều rồi. em đọc bài báo trên mạng và nghe bác sĩ tư vấn thật sự là rất hoang mang. e rất cảm ơn các anh
Em sờ môi lớn, môi bé thì cũng chỉ là cái môi thôi, giống như 2 cái môi trên miệng mình vậy thôi. còn âm đạo là 1 cấu trúc hình ống sâu bên trong và chứa nhiều dịch âm đạo, giống như cái cuống họng mình vậy. do đó 2 cấu trúc này hoàn toàn khác nhau, ko thể rờ cái này mà ví như sờ cái kia được em à.