Nó ở giai đoạn sơ mướp hay sơ mít thì em cũng ko sao chứ đừng nói sơ nhiễm, em chỉ thấy cái bàn chảy nó ướt thôi mà đã xoắn rồi, ko có nguy cơ nhé. khi nào em lấy lấy bàn chảy đó nhúng vào ly máu có hiv để đánh răng thay cho kem thì em sợ nhé.
Printable View
hura..hura..auauuu...có thêm mấy câu này em thấy nhẹ cả người...vuiquavuiqua...cảm ơn ạ..mấy ngày qua em lo đái ra máu....:monkeys16:...
dạ ko đâu ạ !!! ô ồ...:monkeys30:
ối chết em đưa nhầm,là thế này chứ...:khi875437:
tha lỗi cho em...chắc tại tâm lí trẻ thơ...những lúc bình thường em cứ nghĩ linh tinh là tuy mình đang khoẻ mạnh nhưng lại có 1 con virut H gì đó đang ăn thịt dần cơ thể mình chị ạ...thoát khỏi nó khó quá...đã hơn tuần nay e chẳng ôn đc gì chị ạ...cứ mỗi lần như vậy em cứ lên dđ đọc lại những lời tư vấn của a.c để trấn tĩnh lại...haiz...hic:yociexp76:...