Trường hợp của bạn được chia sẻ không có nguy cơ, các triệu chứng do quá lo lắng cũng gây lên như vậy (đó gọi là stress), bạn đọc kỹ link S.mod songchung đưa ra sẽ hiểu.
Nhưng anh ơi em không bị stress và bây jờ em mới bị nè. Hic híc
Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu xin cho con thoát nạn lần này con xin hứa từ nay đến cuối đời không bao giờ quan hệ linh tinh nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Hu hu hu ..... Sợ quá.
Bạn nên vào đây đọc: các biểu hiện của bạn trên dd có rất nhìu bạn bị giống như bạn vì lo lắng, suy nghĩ, căng thẳng, Stress...
Bạn nào đã XN âm tính sau 12 tuần trở đi mà vẫn còn triệu chứng thì vào đọc nhe...
Hic hic... Cầu Trời cầu Phật xin được thoát nạn lần này, lần sau có cho thêm tiền cũng không dám nữa.
Em nói lại hành vi và tình trạng của em, mong anh tư vấn dùm em với ạ, em hoang mang quá.
Em quan hệ với GMD có sử dụng BCS. Tay em có dính dịch âm đạo và nắm nhầm vào mặt trong của BCS, khi quan hệ xong vào nhà vệ sinh lột BCS ra để rửa thì em thấy ở rãnh DV có bị rách toạc 1 lớp da mỏng, không chảy máu khoảng gần 10mm, em sợ quá rửa 2 lần xà bông và dội nhiều nước lạnh. Híc híc... Vết thương này sau 2 ngày thì lành hẳn như chưa bị gì cả. Mà trước đó virus nó đã có ở bên trong BCS do tay em nắm nhầm vào mặt trong, như vậy là virus đã có đường vào rồi. Theo như lý thuyết được học và đọc trên mạng thì virus xâm nhập qua vệt trầy xước (trường hợp của em) và các trường hợp khác.... Híc híc híc... em sợ quá mấy anh ạ.
Hic híc... Mấy anh ơi ngày hôm nay em có nội 1 mảng ban đỏ khoảng 10cm2 ở trên vai ngứa lắm, đến jở thì mảng đó mất rồi, chỉ còn lại 1 nốt đỏ thôi. 2 cánh tay có 4 nốt đỏ cũng ngứa lắm, những vị trì khác trên cánh tay không nổi ban nhưng cũng ngứa lắm, trên cơ thể thỉnh toảng có một nốt đỏ cũng rất ngứa. Hic híc.... hành vi của em chỉ có như những gì em viết ở trên thôi, mấy anh nói em không có nguy cơ nhưng em vẫn lo quá. Hu hu hu... Chết em mất rồi. Từ hôm quan hệ với GMD tới nay là được 40 ngày rồi. Em sợ lắm.
Nhưng mà những biểu hiện của em trên cơ thể đó là do đâu hả anh, em không tìm ra được lý do. Hic
Em đếm thì được khoảng 8 nốt đỏ trên cơ thể và nó ngứa lắm.
Mấy ngày hôm nay em mệt và ho quá. Chết em rồi, em bị dính H mất rồi, em không tìm ra được lý do gì cho những triệu chứng này nữa. Hu hu hu. Em bị 1 án tử hình mất rồi mấy anh ơi. Híc híc híc...