Vấn đề của em thì anh đã chia sẽ trong topic và trực tiếp qua điện thoại nhiều lần rồi, em đã an toàn về đích rồi đấy ạ, chẳng lo lật cột lật kèo gì nữa cả.
Printable View
vâng,em đang làm cho 1 công ty nước ngoài,lương thì cao,nhưng dễ mất viếc làm,hôm nay bj sếp mắng vì không tập trung,anh à,em định xét nghiệm đến đầu tuần 12,tức là 78 ngày rồi thôi,vì em vừa đọc được 1 bài trên diễn đàn chỉ cần 11 tuần âm tinh là ko cần xét nghiệm lại
9 tuần at có thể nói bạn đã an toàn...theo đúng nguyên tắc 12 tuần...chỉ làm thêm cái thủ tục cho đúng yêu cầu thôi bạn...tập trung vô cv bình thường đi bạn
aaaaaaaaa,em strees quá mấy anh ơi,em 57 ngày âm tính rồi,sợ quá,vừa xét nghiệm hôm kia,mai em định đi xét nghiệm tiếp 1 lần nữa ở tuần 9,liệu em nên ko,sợ quá,cả đêm qua em mất ngủ rồi,sáng nay đi làm lại bị sép mắng,e phải làm sao
hic.hic. anh ơi em vẫn sợ lắm,em goi dien cho 3 anh tren diễn đan,các aNH ấy nói em đã an toàn ngày thứ 57 âm tính,nhưng em vẫn sợ lắm,huhu,vợ em bit giết em mất,khong khéo bị duoi viec nua,e phai lam sao,mai em đinh đi xét nghiệm tiếp trong tuần 9,vì em vua xn hôm kia,e có nên k