Hôm nay được hơn 1 tuần rồi , e đi ngoài có hiện tượng lúc đầu cứng sau đó lỏng dần ạ , e lo quá hic
Printable View
Hôm qua e đang chạy trên đường , có mưa râm nhẹ vào buổi trưa , e đi vào buổi tối mặt đường nhựa khô thoáng nhưng không hiểu nước từ đâu vào mặt e , lúc đó e đeo kinh nên chắn hết nước , nhưng cảm nhận thấy có 1 giọt li ti vào được mắt ( lại mà mắt trái nữa ạ , e lo là cái gì đó nhiễm) , vậy có sao không ạ, sao e xui quá hic cái cũ mới an tâm , giờ tới cái này tương tự hic
https://upanh.org/image/4FC77710-DD2...6D4C0F5.UY7kNs
anh chị cho em hỏi phải hạch không ạ , sờ vào không thấy chạy chạy , cử động nách thấy đau đau , hôm qua em đi việc thì ngồi ở ngoài ăn mì , nhớ có muỗi cắn nữa , không biết phải vết muỗi đốt không nữa