Đảm bảo với bạn bây giờ các tiệm hớt tóc 100% thay lưỡi lam cạo cho khách hết.Không có chuyện TÀO LAO như bạn nghĩ đâu.
Printable View
dạ vâng,nhưng sáng nay e có đi hớt tóc để ăn tết nhưng mà đến lúc cạo thì e không có thấy người ta thay lưỡi lam tại lúc đó đông khách e sợ người ta vội nên không thay cho e lúc về e lại thấy có vêt xước chảy máu ở cổ hx hết cái này đến cái kia mệt quá hxhxhx vì trước e có một bác già rồi cắt trước cắt xong cho bác đấy thì thợ cát tóc nói e đợi một lát vào ăn cơm ăn cơm xong khoảng gần 10phút thì e lên cắt,lúc cạo thì nhiều người kéo đến nên e sợ bác thợ hớt tóc cắt vội nên không thay dao,e cũng không thấy thay dao lam nữa
vậy e có nguy cơ không ạ khi máu (nếu có )dính trên lưỡi lam của người trước tiếp xúc với vết xước chảy máu của e ?????
Nói qua nói lại cũng cái vụ dao lam. Nếu bạn kin thì bạn có thể tìm người nào khác nhờ tư vấn, chứ nói thật với bạn, chi sẻ cũng đã chia sẻ, nói cũng đã nói, phân tích cũng đã phân tích, và k chỉ mình bạn, mà tại box này:
hầu hết các vụ dao cạo điều khẳng định k có nguy cơ. Còn bạn tin hay k là tùy. Botay@.com.vn
em cám ơn các anh các anh ơi còn vài ngày nữa là tết rồi anh Tuấn và anh songchungvoi_hiv ơi các anh khẳng định lại cho e một lần nữa là e không có nguy cơ đi ạ
thì e vẫn lo muốn các anh khẳng định lại cho e với,vậy là dao lam dính máu chứa H ko đủ thời gian tiếp xúc với vết mụn chảy máu kia của e nến e không co nguy cơ,mà nếu có dính sẵn trên vết mụn sao 15 phút e cậy mụn chảy máu ra thì virus cũng bất hoạt rồi nên cũng không vào máu được đúng không anh
e đọc rồi mà e đọc rồi vậy e rút ra kết luân j như vậy có đúng không anh:,vậy là dao lam dính máu chứa H ko đủ thời gian tiếp xúc với vết mụn chảy máu kia của e nến e không co nguy cơ,mà nếu có dính sẵn trên vết mụn sao 15 phút e cậy mụn chảy máu ra thì virus cũng bất hoạt rồi nên cũng không vào máu được đúng không anh
Bạn rảnh vừa thôi, trong khi lo về hiv thì bạn nên lo về tai nạn giao thông hoặc tiểu đường hay ung thư..., mấy cái đấy có nguy cơ hơn nhiều là việc cạo râu dính máu của bạn