Ông chỗ nào, hay là đủ 45 ngày chúng ta dắt nhau đi xn nhỉ. :)) , nguy cơ hiv của ông ko có mà uống pep cho hại cơ thể à. Tôi mà bình tĩnh được thì đã không mò vào đây.
Printable View
Ông chỗ nào, hay là đủ 45 ngày chúng ta dắt nhau đi xn nhỉ. :)) , nguy cơ hiv của ông ko có mà uống pep cho hại cơ thể à. Tôi mà bình tĩnh được thì đã không mò vào đây.
Trong diễn đàn ko biết có chat box ko nhỉ,vào tâm sự những người chơi ngu cùng cảnh ngộ.
Tôi ở sài gòn, haiz cũbg vì con ma men thôi ông nhưng mà tôi tỉnh nên vẫn nhớ mại có bcs và dịch tôi vẫn ở trong, nhưng mà hoảng quá vì lần đầu nên phải đi mua pep uống vội sau 1 ngày….
Tiếc nhỉ tôi lại ngoài bắc cơ. Tôi thì hôm đó say quá, xong bị mấy đứa bạn lôi đi. Giờ hối hận xanh ruột, đã lo lắng vì bệnh tật lại còn bị ny đá nữa. Giờ tâm lý chán nản, lo lắng, bất an, hối hận. Nói chung tâm lý giờ nó như nổi lẩu thập cẩm ấy. Ông ở sài gòn mà còn sợ vậy à, tôi thấy mấy tay ở sài gòn chơi ghê lắm có sợ gì đâu.
Tôi cũng biết hiv rất khó lấy. Đọc trên diễn đàn có những đứa chơi gmd cả chục lần k an toàn cũng chả sao. Nhưng con người có những đứa nó hên vậy đó b ạ. Còn có những ng chỉ 1 lần duy nhất đã mang theo bệnh suốt đời r. Dù biết triệu chứng làm gì đến nhanh vậy đk. Nhưng nó cứ hiện hữu trên ng mình ấy. K suy nghĩ k đk. Nay còn bị lưỡi trắng vs rát nữa. Không biết sao giờ
Đó là tâm trạng chung rùi, ai cũng nghĩ và lo sợ bệnh trong người mình. Biết sao được đây, 1 lần chơi ngu giờ phải trả giá đó. Mà chắc gì gmd mà ông chơi nó bị bệnh đâu.
Có gì ông cứ gọi điện cho anh Tuấn, ảnh tư vấn kỹ lắm với lại ông cứ đi làm 1 cái test để giải stress trước đi có bao nhiêu tiền đâu
Tôi cũng như ông thôi, ghệ xinh nằm ở nhà chờ thì không về đâu, cứ sa đà theo đám bạn rủ rê lần đầu nên giờ mới như này đây…..
Có thể do ông quá stress
Tôi cũng stress mấy tuần nay rồi, sụt chắc 3kg rồi đây. Quan hệ có bao không thủng, mà có lỡ hôn sâu xong lên mạng đọc thì biết là hôn sâu tuy khả năng thấp nên cũng có nguy cơ lây giang mai. Lo sợ từ bữa tới giờ, lỡ mà bị bệnh thì chắc mất tất cả quá.
Thật sự giờ chỉ còn biết cầu xin ông trời thôi
Tôi được 4 tuần rồi. Mà trên mạng mỗi nơi nói thời gian chốt lúc 4 tuần, lúc 6 tuần, lúc 3 tháng thành ra tôi không biết khi nào thì có thể kết thúc. Mốc 21 ngày trên nướu tôi nổi cái nốt trắng không đau gì hết. 23 ngày với 26 ngày tôi đi xét nghiệm tpha với cmia thì âm tính mà giờ cái nốt đó vẫn còn nên tôi lo sợ. Cũng do là sắp lấy vợ nên muốn chơi nốt cái cuối, mà đúng là cái cuối thiệt, chơi xong về mất ăn mất ngủ. Biết nguy cơ thấp nhưng có lỡ dính thì đúng là mất tất cả thật. Nói thật là vừa hối hận vừa không hối hận. Bởi nếu lần này tôi không chơi rồi không biết sợ như này, sau này sợ lấy vợ rồi thì còn có lỗi hơn. Nên mong là vượt qua được sóng gió lần này. Tôi đi xét nghiệm nhiều tới mức mà nhìn mấy nhân viên bên diag là thấy ngại luôn r
Ban quản trị để chủ đề này là để xả Stress,nếu thành viên nào lên nhảm,nói chổ này,chổ kia tư vấn như vậy thì ban quản trị khóa nick và mời đến chổ nào nói vậy thì đến mà hỏi.
Cho mình hỏi cách đăng bài thế nào vậy ạ
Em tham gia box nào thì lick chuột vào box đó,em sẽ nhìn trên cùng,bên tay trái màn hình có chữ ; + Viết chủ đề mới