Chuyện của bạn không gì để mà XOẮN lên đến vậy.Nếu bạn đi xét nghiệm tiếp,nhân viên hoặc Bác Sỹ dùng cây kéo kẹp bông gòn tiếp.Thì suốt cuộc đời bạn chỉ ĂN VÀ ĐI XÉT NGHIỆM.
Printable View
Vâng, mọi người đã tư vấn, động viên như vậy rồi thì em cũng chẳng biết nói sao nữa.
Nhưng, nếu không may thì buồn..., nhiều lúc em bi quan đầy tâm trạng. Em còn có vợ, con, giả sử mình có H thì khi sống chung mà phải giữ gìn tránh lây nhiễm cho mọi người cũng thật khó, rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao.
bạn stress quá , trường hợp của bạn không có nguy cơ gì cả, bạn nên để dành tâm trí làm những việc có ít hơn đi
Em đã hỏi ở trên và anh songchungvoi_HIV có trả lời nhưng em chưa hiểu ý anh, vậy xin các anh chị cho em câu trả lời rõ ràng LÀ CÓ HAY KHÔNG ạ:
Em thành thật thế này:
Em đã có vợ, và từ đó đến nay trong QH vợ chồng em luôn dùng BCS. (em có lưu ý việc có thể có nguy cơ nên em cứ cẩn thận giữ gìn)
Vậy theo các anh (chị) đã động viên, tư vấn thì:
Em có nên không sợ mình đã có H và không sợ lây cho vợ (tức là QH với vợ mà không dùng BCS) không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn ạ.
Em sợ nguy cơ là từ chiếc kéo trực tiếp quẹt qua vết tiêm rút máu của em.
Nếu không có triệu chứng gì thì không sao, nhưng nó lại rất nhiều: Nhiệt miệng, nổi hạch, đau cơ khắp người, mệt, sốt nhẹ. Đúng vào cái tuần thứ 3 sau thời điểm em tạm gọi là "NGUY CƠ" của em.