Mình cũng bị triệu chứng y hệt bạn, sau khi đi khám thì ra cái bệnh này http://suckhoe.24h.com.vn/tang-bach-...han&gsc.page=1 :))
Printable View
Mình cũng bị triệu chứng y hệt bạn, sau khi đi khám thì ra cái bệnh này http://suckhoe.24h.com.vn/tang-bach-...han&gsc.page=1 :))
Cơ thể mình lúc nào cũng nóng hâm hấp bạn à, gần 2 tuần nay sau khi có hành vi nguy cơ 2 tuần!!
Mình nghĩ 80% là HIV rồi, cơ thể đang đấu tranh với vỉrus nên lúc nào cũng ấm ấm nóng hâm hấp ko mát mẻ như cơ thể bình thường dc!. Hic buồn quá! Cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nhé!
Trường hợp của bạn không có nguy cơ với H. Trường hợp kích dục bằng tay có nguy cơ khi tay bạn chảy máu tùm lum và ngập trong dịch âm đạo( mình nghĩ nếu tay bạn chảy máu thì bạn sẽ không thể sung sướng được đâu). Còn việc cây kim rút máu thì thật là phi lý, một người đang ngủ chạm nhẹ 1 cái là tỉnh rồi vậy mà người đang tỉnh kim đâm vô không biết có phi lý quá không? Kết quả ở Hòa Hảo chắc chắn sẽ âm tính vì không có nguy cơ. Bao giờ có kết quả bạn chia sẻ cho mọi người nháTrích dẫn:
Cơ thể mình lúc nào cũng nóng hâm hấp bạn à, gần 2 tuần nay sau khi có hành vi nguy cơ 2 tuần!!
Mình nghĩ 80% là HIV rồi, cơ thể đang đấu tranh với vỉrus nên lúc nào cũng ấm ấm nóng hâm hấp ko mát mẻ như cơ thể bình thường dc!. Hic buồn quá! Cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nhé!
Mình sẽ chia sẻ kết quả với anh em ở diễn đàn. Càng sát ngày mình càng sợ hãi, ko dám đi nữa, sợ nhất là chờ kq xét nghiệm! Cầm trên tay kq dương tính thì chắc sụp đổ mất thôi :'(
Cảm ơn van123hp đã chia sẻ với mình chút ít tinh thần đang hoang mang nhé. Cơ thể vẫn nóng hâm hấp!
Các anh chị ơi!
Chiều nay vào lúc 14h30 em đi Hòa Hảo để xét nghiệm. 15h37 em được lấy máu để xét nghiệm. Giấy hẹn là 18h cùng ngày nhưng em đợi tới 19h ng` ta về hết và thông báo em vẫn chưa có kết quả nói em về mai lên lại! Kết quả trả trong vòng 2 tiếng nhưng em ko có kết quả!
Đi xét nghiệm chờ kết quả là 1 khoảng thời gian cực dài. Đã vậy đây là lần xn 4 tuần đầu tiên của em nữa! Em chết mất :((
Em đã dương tính và hết hy vọng rồi các anh chị ơi :(( Em buồn và nản quá!!!
Người ta chưa trả kết quả không có nghĩa là bạn DT. Có thể mai sẽ cóTrích dẫn:
Các anh chị ơi!
Chiều nay vào lúc 14h30 em đi Hòa Hảo để xét nghiệm. 15h37 em được lấy máu để xét nghiệm. Giấy hẹn là 18h cùng ngày nhưng em đợi tới 19h ng` ta về hết và thông báo em vẫn chưa có kết quả nói em về mai lên lại! Kết quả trả trong vòng 2 tiếng nhưng em ko có kết quả!
Đi xét nghiệm chờ kết quả là 1 khoảng thời gian cực dài. Đã vậy đây là lần xn 4 tuần đầu tiên của em nữa! Em chết mất :((
Em đã dương tính và hết hy vọng rồi các anh chị ơi :(( Em buồn và nản quá!!!
Chưa trả kết quả là do người ta bận việc gì khác hoặc số lượng bệnh nhân quá đông nên chưa làm xn của bạn được và bạn cần phải chờ tới mai để nhận kết quả chứ ai nói là Dương Tính đâu? Bạn cứ đến đúng giờ nhận kết quả đi âm tính là chắc bởi vì làm bằng tay không có nguy cơ bệnh nào cả
Huhu cái vết lấy máu ở tay phải em nhìn y chang 2 cái đốt mà em kể :(( Ngồi nhìn so sánh chỉ biết chấp nhận luôn trời ơi!
Đi về cởi áo ra ngực lại nổi ban đỏ! Em bó tay luôn rồi!
Nếu tình huống nguy cơ của em lúc đó đơn thuần là kích dục bằng tay thì em đã ko nghĩ nhiều đâu ạ, cái em muốn chia sê là bị trả thù đời và các triệu chứng bất thường của em! Em nóng sốt nhẹ kéo dài gần 3 tuần tới giờ, rờ ng nách khuỷ chân thì lúc nào cũng nóng hâm hấp! Hôm nay đi xn mà cũng k có kq liền. Bắp tay và vai lưng nổi quá trời hột lạ, hột mũ có hột trắng có, hột đỏ dưới da cũng có luôn.
Mai lấy kq là khẳng định em những gì em nghĩ luôn :((
Em có lên website và kiểm tra kết quả trực tuyến ra được thông số như sau anh chị ơi giải thích dùm em với! Em không hiểu gì cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://i151.photobucket.com/albums/s...ps420f7b2a.png
Em đâu thấy chỗ kết luận của bác sỹ đâu chị? Em âm tính rồi hã chị? Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mừng quá ! Có cơ hội để sống tốt hơn rồi! Kết quả ở tuần 4 này em có thể an tâm chưa chị? Em nên xn vào tuần thứ bao nhiêu và bao nhiêu nữa để em có thể bỏ hẵn HIV ra khỏi suy nghĩ của em được chị Nguyen Ha ơi!
chỉ số S/CO nhỏ hơn 1 là âm tính bạn. Mình đã bảo rồi mà :zk2039:Trích dẫn:
Em đâu thấy chỗ kết luận của bác sỹ đâu chị? Em âm tính rồi hã chị? Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mừng quá ! Có cơ hội để sống tốt hơn rồi! Kết quả ở tuần 4 này em có thể an tâm chưa chị? Em nên xn vào tuần thứ bao nhiêu và bao nhiêu nữa để em có thể bỏ hẵn HIV ra khỏi suy nghĩ của em được chị Nguyen Ha ơi!
Cảm ơn bạn nhé! Những lời chia sẻ động viên của bạn giúp mình rất nhiều đó! Chúc bạn luôn mạnh khỏe và không có nguy cơ gì mà phải đối mặt với con HIV!
Chị Nguyen Ha ơi cho em hỏi cứ 4 tuần em xn lại 1 lần cho chắc hã chị? Và nên xn bằng loại xn gì ạ?
Bạn mà DT tớ lấy đầu cho bạn ngồi luônTrích dẫn:
Cảm ơn bạn nhé! Những lời chia sẻ động viên của bạn giúp mình rất nhiều đó! Chúc bạn luôn mạnh khỏe và không có nguy cơ gì mà phải đối mặt với con HIV!
Hihi đỡ hoang mang lắm, nhưng bạn đợi mình chốt cho chắc nhé @@!
Nhưng em có nhiều triệu chứng lắm chị ạ, nóng hâm hấp trong người, cơ thể nổi nhiều mục lạ trên 2 vai và bắp tay, sau lưng nữa, hay nổi ban ở ngực, tay chân dạo này hay tê không rõ lý do, cơ em hay bị nhói nhói ví dụ cơ ngực và cơ tay phải, và em bắt đầu hơi đau họng rồi! Em sợ ng` em khỏe nên vẫn còn âm tính!
Chị hướng dẫn em nên chốt khi nào và bằng xn tên gì đi chị Nguyen Ha ơi em cảm ơn nhiều la'm ạ!
Mấy anh chị ơi cho em hỏi, kq xn ngày thứ 30 của em với kết quả sau :
http://i151.photobucket.com/albums/s...ps15kogv4m.jpg
cho em hỏi là em đã xn đúng thời gian qui định chưa? Vì sáng nay em đi lấy kq mấy điều dưỡng nói là 3 tháng 6 tháng, bác sĩ cũng bảo là 3 tháng và 6 tháng xn mới đúng huhu!
Em vẫn thấy mình sốt nhẹ nóng hâm hấp và đau đầu uể oải. Bắt đầu đau cổ họng nữa!
Em sợ cơ thể em vẫn còn mạnh để chống lại HIV và chưa thể xn đc :'( em nặng 74,5 kg và cao 179cm. :((
Cái vết lấy máu hôm qua y chang cái 2 cái vết em nghi ngờ kiêm đâm cách đây 1 tháng :(( Không khác chỗ nào cả! Em xn tháng thứ 3 ra dương tính thì chết mất :((
Hic tại nó y chang em vẫn nhớ mãi 2 cái đó. Sưng đỏ và có cái mài chính giũa đúng 2 tuần sẽ cậy dc mài. Nhìn ng thân gia đình xung quanh em khoẻ mạnh mà em lo vô tình lây bệnh quá huhu :((
Hôm nay, sáng thức dậy em đã bị đau họng! Mặc dù cả tháng ko uống nước đá bia rượu! Cơ thể em bắt đầu có triệu chứng cửa sổ rồi phải ko ạ :(( Huhu cơ thể phản ứng chậm quá chắc kq 29 ngày của e chưa nói lên dc điều gì hết :(( hic nãn quá
Các anh chị ở forum ơi!
Nghĩ lễ vui vẻ nhé mọi người ơi.
Em bị bệnh hành quá huhu vẫn mệt mỏi nóng hâm hấp. Đau họng ho nhức đầu và uể oải nữa :((
E hết hy vọng rồi giờ phải sống tốt và tránh lây lan cho người khác. Cố gắng sống tốt và sau này sẽ tham gia trung tâm y tế dự phòng để điều trị ARV khi có kq tháng thứ 3 đây!
Hic mời anh chị và các bạn đọc tài liệu sau để biết triệu chứng và thời gian xn chuẩn :((
http://i151.photobucket.com/albums/s...ps7s7aw9d9.jpg
http://i151.photobucket.com/albums/s...psyodjtfjl.jpg
Các anh chị ơi em! Buồn quá!
Lưng vai bắp tay em nổi mục quá trời ko phải mụn vì ko nặn dc :(( Mỗi ngày có 1 cục mới hic. Ngực em hay phát ban nổi hột đỏ ko có lý do nữa. Em muốn bình thường với cs lắm rồi nhưng triệu chứng cứ đến ko dứt! Hic hic
Cho em hỏi vào tuần thứ 6 em đến Bệnh Viện Nhiệt Đới làm xn combo ở tuần thứ 6 dc ko ạ :(( và pp đó làm ở tuần thứ 6 có chính xác k? Các anh chị ơi tư vấn giúp em với! Em buồn lắm hic hic!
Em lạy anh luôn massage bang tay thôi nghĩa là an toàn mà cũng âm 4 tuần rồi anh còn lo... Nếu em mà ở trường hợp của anh em lo làm gì nữa cho mệt người
Ráng đợi thêm 2 tuần nữa làm cái test cho an tâm, zờ bạn đi xn kết quả At liệu bạn có tin vào kq đó không.