Như vạy e ko có Nguy cơ với HIV mà vãn có nguy cơ với các stds khác đúng ko Anh, 3 tuần nữa e sẽ đi xn combo, dù Sao Anh cungz đaz cho e thêm can đảm, e cảm ơn Anh rat nhiều
Printable View
Anh sống chung ơi e đọc trên diễn đàn của mình thấy có phương pháp xét nghiệm combo ag/ab nhưng có 2 thời gian là 4 tuần và 6 tuần vậy cho e hỏi nên xn vào khoảng thời gian nhau thì kết quả sẽ chính xác và khả quan hơn hả anh. Và kết quả con số trên phiếu trả lời cho biết điều gì có phải con số này càng lớn so với 1 thì nguy cơ càng cao ko?
tính khả quan của xét nghiêm này thế nào hả anh, nếu âm thì có thể được cho là an toàn ko anh?(vì em thấy trong diễn đàn của mình, một số anh chị trong ban quản trị nói nếu xet nghiệm combo ag/ab mà âm thì có thể an tâm được gần như hoàn toàn), còn dương thì chắc chắn là hết hi vọng rồi
Mai là tròn 2 tuần kể từ ngày e có nguy cơ , tổng qua là mấy ngày đầu bị stress nặng nay đã đỡ hơn, biết lắng nghe từng thay đổi nhỏ của cơ thể, bị giảm 1,5 kg, đôi lúc cũng sốt nhẹ, bồn chồn lo lắng,..... Hầu hết các triệu chứng đã trải qua, nhưng mình chỉ hì vọng rằng do stress thôi mà, và đến lúc này mình vẫn chưa làm điều gì dại dột dù đôi lúc đã muốn.....Nhưng biết làm sao đc, ko thể thay đổi những gì đã xảy ra, chỉ biết cố gắng can đảm lên vì quanh mình vẫn còn nhiều ng họ quan tâm, tận tình với mình quá. Ko thể nói gì khác ngoài từ cảm ơn nhưng hơn đó là 1 sự biết ơn sâu sắc đến tất cả anh chị trong diễn đàn! Vẫn còn 10 tuần nữa khi vực e đang sống ko có máy cn combo ag/ab nên đành chấp nhận vậy… cuộc sống vẫn tiếp diễn
E biết là thế nhưng nỗi sợ nó ăn sâu vào tiềm thức và ám ảnh em mỗi ngày, thảo nào các bác sĩ đã xác nhận thêm 1 hiện tương bệnh tâm thần mới là bệnh ám ảnh sợ lây nhiễm hiv, và đã có nhiều ng bị vào viện điều trị rồi, ngay cả cầm xn âm tính họ cũng ko tin nữa..... Quả là khủng khiếp
hôm nay là đúng 4 tuần, sáng nay thây sốt nhẹ, bồn chồn lo lắng, đã giảm 2.5kg so với cách đây 4 tuần, lo lắng thật sự. tại sao vẫn ăn uống đầy đủ, ngon miệng tâm lí bt cũng thoải mái nhưng sáng nay đi cân lại giảm những 2.5kg, lo lắng lại càng lo lắng hơn.
khổ thân em quá, 2 hôm nay dọc sống lưng nóng như lửa đốt, họng không đau nhưng cứ muốn ói, thậm chị đôi lúc đã ói, em làm sao em sống được đến khi xn đây, mọi người ơi em sợ lắm, thật sự em rất sợ
xong rồi anh, ko vấn đề gì cảm chỉ còn 1 nỗi sợ khủng khiếp nhất nữa thôi, bt em cũng tự tin lắm, nhưng hôm 4 tuần em cân thấy sụt mất 2.5kg bt em 68.5kg mà chi con 66kg, em bắt đầu lo lắng và đến 2 hôm nay thì gặp triệu chứng này. mọi hi vọng của em nó mất đi đâu cả rồi, em sợ lắm 1 mình em thì ko sao, nhưng còn bố mẹ và anh chị cùng cháu mới được 11 tháng, có khi nào em đang âm thầm làm hại họ ko?
sáng nay đi đên phong khám kiểm tra và kết quả đây ạ
- viêm gan B - HBsAg = Âm tính
- N.Gonror:
+ Bạch cầu = âm
+ Hồng cầu = âm
+ Mầm men nảy chồi = âm
+ Cầu khuẩn/ Trực khuẩn = âm
+ Song cầu gram âm = âm
Tư vấn trực tiếp:
+ Đối với giang mai ko cần xn vì ko có nguy cơ
+ Đối với sùi mào gà tư vấn trực tiếp ko thấy hiện tượng => chưa cần kiểm tra (chỉ kiểm tra khi thấy các triệu chứng đi tiểu buốt, mụn dộp.......)
+ Đối với clamydia qua xn dịch niệu đạo( N.Gonor ko thấy xuất hiện ?)=> không có
+ Đối với Hiv thì tư vấn tâm lí hỏi về các nguy cơ và kết luận ko có nguy cơ.
..... và các tư vấn về tâm lí khác
kết quả này thể hiện điều gì hả các anh. em có thể an tâm được phần nào ko ạ
vâng cho em hỏi thêm 1 câu ạ độ đặc hiệu quả 2 loại xn HBsAg và N. Gonor có chính xác ko ạ, với kết quả này e có thể yên tâm với std khác ngoại trừ HIV được chưa ạ
cảm tạ trời đất, bớt đi bao nhiêu được lo lắng, lại xốc lại tinh thần cho 7 tuần tiếp theo lam 1 phát nữa là coi như được khai sinh lần thứ 2. ông bác sĩ hỏi đùa" thế nào bây h cậu có muốn tái phạm ko?" em trả lời "vâng 1 lần là quá đủ rồi ạ"
vâng 6 tuần rồi ạ, được 1 nửa chặng đường rồi, còn 6 tuần nữa, sức khỏe vẫn tốt, có hiện tượng tăng cân lại, dự là giảm stress khá nhiều sau cái đợt xn tổng thể stds về, còn 1 phát cuối cùng nữa thôi ! thời gian hãy nhanh trôi
còn 2 tuần nữa là đủ 3 tháng tròn. nhưng e sôt ruột quá có khi mai đi làm xn phát để giải tỏa stress nhỉ. mọi người ơi chúc e may mắn được ko ạ
khổ quá anh ạ, em cứ bị stress thoi thi coi như 1 liều giải tỏa đi anh, chứ e cũng ko muốn đi xn đâu
Tuy còn 2 ngày nữa mới đến 3 tháng nhưng sáng nay em chịu ko nổi nữa, đi đến phòng khám xn hiv rồi ạ. phương pháp test nhanh. kết quả âm tính, cô ý ta cứ luyên thuyên phải đi xn lại mỗi tháng 1 /lần trong 6 tháng tới ????? có nên nghe theo ko các anh? em thì thấy ổn rồi stress giảm rõ rệt
đc chưa anh? chiều em đi liên hoan phát coi như khai sinh lần 2! tại vì em cũng tìm hiểu thấy test nhanh này đặc hiệu hình như ko phải 100% đâu ạ. nhưng mà kết quả này là ổn rồi chứ ạ, nghe mà mừng quá, 20 phút căng thẳng nhất của cuộc đời e cho đến lúc này đấy ạ... thế này có thể láy vk sinh con rồi..... hãi quá.......... đc ra thăm cháu cưng rồi, nhớ nó quá mà ko dám đi........................ trời ơi
hi bác, em ko tin thì e đã ko trụ được đến bay h rồi, chỉ là vẫn bị stress nk, nhưng h ko sao rồi. cảm ơn mọi người nhiều lắm