ảo quá bạn oi
Printable View
ảo quá bạn oi
Bạn tào lao quá! Xét nghiệm rồi vẫn lo thì ai mà khuyên cho được
Các anh chị có ai từng xét nghiệm hiv ở Mã Lộ quận 01 chưa cho e hỏi với.Ở đây có một bác rất lớn tuổi nhưng ko hiểu sao vẫn dc phép ngồi lấy máu cho người đi xét nghiệm.làm việc rất lập cập và ko an toàn.em đã bị lấy máu mà lúc xong bác ấy còn dùng lại bông gòn đã sát trùng ban đầu mà lại còn để trên một cái nắp rỉ sét và ko biết có dính máu của người xét nghiệm trước ko?đã vậy còn ko đeo găn tay nữa.mình và một bạn ở diễn đàn đã bị tình huống này rồi và bây h mình không biết có bị hiv ko nữa.ko bị mà vô nơi dc giới thiệu là miễn phí an toàn đáng tin cậy lại trở thành bị.các bạn hãy tránh xa các điểm xét nghiệm của chân trời mới ra nhé.thà tốn 100k đi pasteur còn hơn mất cả cuộc đời.đừng để như mình bây h ân hận.hichic...đã già rồi mà còn đi hại người khác...
Chủ đề này cho thấy lo lắng HOANG TƯỞNG .Nếu HOANG TƯỞNG thì suốt đời chỉ có ăn rồi đi xét nghiệm,vì mỗi lần đi xét nghiệm thì mỗi lần sợ lây nhiễm (từ Bác sĩ ,nhân viên ) thì cứ thế thì suốt đời chỉ có xét nghiệm và xét nghiệm.
Atuan nói đúng đó,ko có chuyện bị lây nhiễm hiv khi đi xn đâu,bạn an tâm đi.
Em đi xét nghiệm cũng 3-4 lần rùi.nhưng mấy lần trước xn ở pasteur với hòa hảo em ko lo,tự nhiên hôm qua đi chan trời mới thấy cơ sở vật chất thì ko bằng,dụng cụ thì rỉ sét,đã vậy nhân viên lấy máu cũng nguy hiểm,làm ko an toàn,nếu mà e có bị thì cũng đâu nói dc,người ta nói a có nguy cơ a mới tới,bị là do anh thì cũng như ko.em nói lên topic này ko phải cho riêng em mà cho mọi người tránh để đến xét nghiệm ở những nơi đáng tin cậy dù cho tốn ít tiền.đừng ham miễn phí mà tới những nơi như CTM để rồi mang bệnh vô người.Ở đó miễn phí nhưng toàn nhân viên thiếu trình độ hoặc về hưu ko còn làm việc tốt.những j em kể là theo như quan sát của em giữa các nơi xét nghiệm khác nhau. Nếu tuân thủ quy chuẩn của bộ y té thì tại sao mỗi nơi làm mỗi khác.nguyên tắc bông gòn dùng một lần tối thiểu cũng không tuân thủ thì làm sao mang đến an toàn cho người xét nghiệm.ai cũng chủ quan rồi tới khi bị hiv thì ko biết tại sao tôi bị.từ các anh chân trời mới mà ra,từ nơi mà dc gọi là miễn phí an toàn bảo mật mà ra...vì họ làm việc ở góc độ từ thiện cứu giúp xã hội nên suy nghĩ ở góc độ vô trách nhiệm chăng, vì từ thiện mà ai quy trách nhiệm dc cho mình,làm cho qua loa cũng dc,sống chết mặc ai...thôi thì h đành theo ý trời vậy...nếu bị hiv vì cái anh Chân Trời Mới này thì coi như làm chuột bạch cho anh em diễn đàn thí nghiệm mà tránh xa cái trung tâm giết người đó vậy...
Theo tôi nếu bạn sợ thế thì mua pep uống và chờ tiếp 6 tháng xn nữa nhé, rồi sau đó là Pep tiếp và xn...... (P/S: chân trời mới không chỉ xn cho mỗi mình bạn đâu mà bạn lo lấng này nọ).
Hoang Tưởng đến mức ko thể chấp nhận đc
Anh chị không tin thì bữa nào vô đó lấy máu xem...coi em nói đúng hay sai...hic hic
Hủy bài viết
đúng là nỗi lo của bạn hyvongmongmanh89 là nỗi lo của em đó ak,em có thấy gân đấy có vết máu,nhưng miếng bông gòn đặt gần đấy,thế là thế nào ak,chưa kể nếu tay chạm vào vết máu trước đó rồi cầm vào đầu kim tiêm nữa,các anh chị tư vấn an toàn,miễn phí,bí mật mà giờ em thấy ko an toàn j cả,giống đánh cược quá
Ông lào làm hoảng tưởng để e dẹp,ngta đã xn nhiu ko để ý bsi thay kim rồi,đang sợ ,lại ông này lây bệnh nữa mong dd khoá mấy oong này vào đỡ làm a,e hoang mang.
nếu mà bác sĩ làm theo nguyên tắc,thay bao tay mới,với dùng kéo gắp bông,thì em đâu lo như thế này đâu anh
nè anh bạn... nếu XN mà lây HIV thì ko còn chổ XN nữa... họ ở tù hết roài.... :D
bạn sẽ ko tìm dc chổ xn sau khi có nguy cơ.... :D
tui cũng CTM nè... có sao đâu :D
nhìn dưới chữ ký là bix roài.... CTM đó :D
Mình cũng thấy vậy.đi pasteur với hòa hảo làm rất kỹ,bông gòn một lần và cái gòn tiếp xúc máu là mình giữ trên tay còn cái ban đầu chỉ chùi da ko có máu thì bỏ thùng rác.qua đây thì làm khác.mình tới hỏi trực tiếp thì bác ấy nói làm kỹ lắm nhưng tới lúc hỏi thao tác thì lúc bỏ gòn vô khay,rồi lúc lại bỏ vô thùng rác.không nhất quán.mình mất ăn mất ngủ mấy bữa nay,tại sao lại hết nguy cơ này tới nguy cơ khác.chẳng lẻ mình ko còn cơ hội dù đây là chân trời mới hay sao.kết quả âm tính sáu tuần đang hy vọng dc chút h lại thêm nguy cơ mới làm sao đứng vững đây???
Uh...mình đi xn bên Mã Lộ,mình hy vọng sáng đó mình là người đầu tiên vì mình có hỏi lại cô tư vân cô nói vậy.chả biết lương tâm tới đâu,nói thật hay giả.Đó là ý trời bạn ạ.thôi thì đừng suy nghĩ nữa,mình đã cố tránh mà vẫn bị thì đành chịu.mong các bạn trên diễn đàn đừng lập lại sai lầm của mình.có tận mắt chứng kiến mới cảm nhận dc sự sợ hãi.mạng sống chỉ đáng 100k. Không ai cho không ai cái j.ở đất nứớc này làm j có 2 chữ y đức,xét nghiệm còn giả dc mà...
hix em còn nhớ là có vết máu gần cái khây đó,anh chị ơi giúp em với,miễn phí chi mà giờ ko yên đc thế này
ko ai quan tâm tới câu hỏi của em ak
Thôi bạn.mình vừa chạy lên chỗ đó hỏi thì dc giải thích là ko sao đâu,an tâm đi...nên đành chịu thôi. Bây h bạn hãy nghĩ theo hướng tích cực đi,con hiv nó ko sống nổi trong ancol 70 độ.xung quah đó ancol,trên gòn có ancol nên ko sống nổi đâu.hãy suy nghĩ theo cách đó rồi đợi 4 tuần combo,6 tuần test nhang lại chứ biết sao h,chúc bạn may mắn nha...
lấy máu xong cho 1 ng` là phải cho máu vào lọ,mình sợ giai đoạn đó máu chảy lên găng tay lắm,nếu dính trên bao tay thì coi như mình dính chắc rồi còn gì,hix
Thiệt tình mình cũng lo cho bạn quá...nguy cơ cao vậy sao ko dùng pep ngay? Thiệt là khổ mà...hic hic...mình cũng khổ như bạn vậy...
Trên TG hơn 7 tỷ người thì mỗi ngày luân phiên XN và ngày nào cũng với hơn 7 tỷ người điều xn nếu ai cũng hoang tưỡng như em thì trái đất nào toàn người điên, em là 1 người điên đứng hàng topten của "Viet Nam Idol", Vậy em tự ngồi đó mà hoang tưởng tiếp nhé, sớm muộn gì cũng trúng giải "HIV vàng" thui
Huhu mình đang lo lắng thì qua thấy topic này của bạn nữa, mấy ngày trước mình đi xn H ở TTYTDP quận ko biết có an toàn không nữa , mình thấy có thay kim mới nhưng bác sĩ ko mang găng tay . Mình là người xn đầu tiên vì đi sớm nhất lúc bv mới bắt đầu làm việc thôi. Huhu hết cái này tới cái kia sợ quá. Vậy là 3 tháng nữa phải đi ở viện pastuer cho chắc ăn rồi hic.
Bạn nói vậy thì mình cũng chịu rồi.
Chuyện không đeo găng là sai nguyên tắc, nhưng không đeo găng là không nghĩa với việc làm tăng nguy cơ cho người được lấy mẫu xét nghiệm, mà là tăng nguy cơ cho chính người lấy mẫu xn, người lấy mẫu nguyên tắc dùng găng là phòng ngừa cho chính ngưới lấy mẫu như tránh và hạn chế lực tác động do kim vô tình đâm phải, làm hạn chế việc máu dây trúng tay của người lấy mẫu nếu người lấy mẫu có vết thương hở, Nếu người lấy mẫu không đeo găng thì không có nguyên nhân hay tác động nào làm gây ảnh hưỡng đến ngượi được lấy mẫu xn, Còn các thao tác xử trí nhiễm khuẩn người lấy mẫu phải làm là dùng bông có tẩm alcon 70 độ để diệt khuẩn ngay vị trí nơi cần lấy mẫu, và cũng chính Alcon 70 độ sẽ làm cô lập hoàn toàn HIV và giết chết vi trùng có thể gây viêm nhiễm vết tiêm chịch cho chính người được lấy mẫu xn. Phân tích như vậy các bạn hài lòng chưa
Chuyện lây nhiễm HIV từ việc đi xét nghiệm là hoang đường.
nhưng theo nguyên tắc phải dùng kéo gắp bông chứ,sao lại dùng tay ko cầm bông ak,như thế có sao ko ak