Nguy cơ là nguy cơ, k có chuyện thấp cao, Không nguy cơ là không nguy cơ
Printable View
Suy nghĩ hoài hại não ghê. Giờ tự nhiên có suy nghĩ không biết 3 nhịp đó có dài hơn 3 giây không. Dài hơn chắc em tiêu. Nhũn não rồi.
a Tuấn ơi, 3 nhịp thì chắc chắn không sao phải không anh? Mà 3 nhịp chắc không quá được 3 giây đâu a nhỉ. Với lại cho em hỏi, qh xong e không rửa dv bằng xà phòng mà chỉ rửa nước thường, lau khô rồi sáng hôm sau mới rửa bằng xà phòng thì có sao không a?
Trường hợp của bạn mình nghĩ là không sao, bạn cứ thoải mái đầu óc đi , nếu tâm lý quá thì 4 tuần làm 1 cái combo rồi thôi
http://diendanhiv.vn/threads/2852-Qu...u-so-nhiem-hiv
em đọc ở đây thì nhấp 4 cái là có nguy cơ ạ? hix
Tất nhiên trên lý thuyết và vẫn có nguy cơ, nhưng khả năng đó là rất rất nhỏ nên bạn yên tâm
A Tuanmecsedec ơi. Tư vấn giúp e #47 đi a.
Dạ. E sẽ tin!! Lo lắng hại ngưòi chứ chẳng đc gì. Cố gắng vui vẻ mà sống a nhỉ.
Nếu e đang mắc bệnh DTDs ví dụ như chlamydia hoặc nấm hoặc viêm tiết niệu thì trường hợp này e có nguy cơ phải không ạ?
Chắc a không hiểu tâm trạng e đâu ^^
cảm ơn mấy anh. Mấy anh support nhanh quá. Không để những người cần tư vấn như tụi e một mình.
Mấy anh có TÂM lắm!!!
à quên. Đây là nguời yêu cũ của em chứ không phải gmd nha :)
2 tuần rồi...
Đã có đôi lúc thoải mái trong suy nghĩ, tin mình không sao.
Vậy mà càng tìm hiểu diễn đàn lại càng hoang mang. Vì có nhiều trường hợp nhịp 3-5 cái lại đc BQT chia sẻ là có nguy cơ.
Suy nghĩ, suy nghĩ... Tóm lại nguy cơ là xác định theo số nhịp hay thời gian đây? Mình 3 nhịp (nghĩ nhịp chậm cũng k thể quá 3s đc) thì thế nàooo.
Cũng may, có diễn đàn. Có nơi để giải toả!!
Hix. mai là 4 tuần chẵn rồi. Có nên đi xét nghiệm không các anh? ... sợ quá. Dạo này cứ chiều đi làm về tầm 5h30, 6h là người mệt mệt, nóng nóng, nhưng kẹp nhiệt kế thì chỉ toàn 36,5 - 37 độ :monkeys16:
Thật ra sau khi nghe BQT tham vấn e k lo lắng nữa, k stress k lo nghĩ nhiều.
Nhưng dạo gần đây sức khoẻ e có vẻ xuống. Người hay mệt và nóng, nhất là buổi chiều.
Cuối cùng em chọn giải pháp xét nghiệm giải toả.
Thật sự thì... BQT luôn đúng, em thật sự cảm phục cái tâm và cái tầm của các anh. Em xn combi PT 4 tuần 5 ngày âm tính ạ.
Bây giờ thì quẳng gánh lo đi và enjoy cuộc sống thôi!!
Cảm ơn BQT rất nhiều!