Sao trăng giề có nguy cơ đâu mà trăng với sao???
Printable View
Hôm nào bác đi xn vậy.cho e đi chung với.xét nghiệm mấy bệnh tình dục luôn
Không phải là em không tin sự tư vấn của các anh/chị trên diễn đàn, tuy nhiên cả mấy tuần này không thể tập trung làm việc được do bị ám ảnh quá mức. Em cũng đã trao đổi với vợ và 2 vợ chồng dự định cùng đi kiểm tra (chỉ mình em test thôi) vào cuối tuần này 11/10 (23 ngày) cho đỡ stress và tập trung trong công việc và cuộc sống không thì suy nghĩ nhiều quá đâm bị điên mất. Anh Tuấn, anh sống chung cho em hỏi nốt 1 câu nhé: bỏ qua nguy cơ của em là không cao nhưng em test combo 23 ngày tại Hồng Ngọc thì đã được chưa ạ? em cũng chỉ muốn xả stress thôi bởi chắc em bị ám ảnh nhiều. Mong các anh đừng trách mắng ạ.
chào các anh chi
Hôm nay dẫn vợ đi xét nghiệm tai bệnh viện Medatec tại thời điểm 23 ngày. kết quả là Âm tính. Anh Tuấn, anh sống chung và các anh chi cho em hỏi như vậy thì cợ chồng em yên tâm rồi chứ ạ, mong các anh đừng trách mắng vì vẫn đi xét nghiệm tại vợ em cũng muốn phải có kết quả.
cảm ơn các anh nhiều
Đọc cái tiêu đề đi: Hoang mang: QHTD với GMD có BCS
Rùi tự kết luận cho mình
Anh Tuấn và anh Sống chung ơi, hôm nọ cty đi hiến máu nhân đạo ở viện huyết học TW, cả cty nhận được tin nhắn từ viện là không sao nhưng em chẳng nhận được gì cả? Liệu có phải em có vấn đề nên họ không gửi tin không các anh? lo lắng quá mấy ngày đợi họ gửi tin nhắn mà chẳng thấy gì?
Biết là vậy nhưng tự nhiên lại như vậy, lại có mỗi mình nên càng ngày càng lo.
suy nghĩ mấy ngày, chẳng thể làm việc được, biết là không có nguy cơ nhưng..........thất sự rất hoang mang, không biết bên viên họ làm nhưn thế nào nữa.
Chỉ sợ mình có vấn đề nên họ chưa thông báo thế mới lo lắng. huhu
Có khi nào Combi 23 ngày bị lật kèo không chị Hà
Như vậy cũng yên tâm, mai em sẽ liên hệ để hỏi bên Viện xem sao?
Bạn tôi thấy bạn bị tâm thần nặng lắm rồi bạn nên đấn khoa tâm thần đi