mình cũng chỉ mong là mình hoang tưởng thôi. nhưng vì quá nhiều triệu chứng. mà từ trước đến h mình chưa bao h gặp cả.
Printable View
mình cũng chỉ mong là mình hoang tưởng thôi. nhưng vì quá nhiều triệu chứng. mà từ trước đến h mình chưa bao h gặp cả.
mình đâu muốn săm soi cơ thể đâu nhưng mà nó hiện ra rõ quá mình định đi xn tuần thứ 10 nhưng quả thật là rất run sợ. mình còn gia đình vợ sắp sinh ko biết cuộc đời này sẽ đi về đâu. hầu như tuần nào mình cũng xn nhưng mỗi tuần trôi qua chỉ số S/CO lại tăng thêm rất nhanh.
Lạy trời lạy phật cho con qua được kiếp nạn này để con có cơ hội sửa chữa những sai lầm
Bỏ qua triệu trứng bằng những môn thể dục nhẹ nhàng mà bạn thích đi. Đừng để stress đánh gục. Stress rồi khó lấy lại được sức khỏe như ban đầu lắm.
hôm nay là 73 ngay sau nguy cơ e đi xn elisa ag/ab AT S/CO 0,11 có khả quan ko a. chủ nhật tuần sau là 12 tuần(84 ngày) liệu kq của e có bị thay đổi ko ạh. vào thời điểm này e xn ag/ab còn tác dụng ko anh
thế đã có ai phải ngoài 2,5 tháng mới phát hiện ra ko hả anh. E còn 10 ngày nữa là đủ 12 tuần rồi nhưng vẫn hơi xoắn anh ah
trong thời gian này e có dung rất nhiều loại thuốc vì e bị Lậu, đau họng nổi hạch lên dùng các thuốc như: Sakaba(levofloxaxin); acritel(Levocetirizne); Mekocetin; azithromycin; Erythromycin; Foncipro 100mg; lysozyme; Kotase.tap; penicilin và còn mấy thuốc nữa nhưng vợ e vât mất đơn thuốc đo rồi lên e ko nhớ:
Những loại thuốc này có ảnh hưởng đến kq xn hay kéo dài thời gian cửa sổ ko anh. Vì triệu chứng của e ko có dấu hiệu giảm mà còn nhiều hơn anh ạh
tuần sau là e dc 12 tuần là có thể xn dc ko. hay phải đợi 90 ngày hả anh. thuốc e dùng có kéo dài thời gian cửa sổ ko ạh
bây h đã là 11 tuần rồi mà sao sáng nay dậy e thấy trên ngưc có nhiều nốt đỏ nhỏ như đầu tăm ngứa lắm. Đêm hôm qua ngứa quá khiến e dang ngủ mà phải tỉnh giấc. mặt e bây h nóng và rát. trong miệng có vài nốt mụn nước. và vài vết loét nữa anh ạh. e lo lắm
theo kinh nghiệm của anh tuấn thì kết quả xn 2,5 tháng của e liệu có bị thay đổi vào tuần thứ 12 ko ạh. bây h e đang lo lắng quá vì sắp đến ngày làm xn mà cơ thể e lại thế này
Giỡn chơi hả thím 2,5 tháng mà còn bị lật kèo ở tuần thứ 12 thế những người combi 28 ngày và test nhanh 6 tuần, 8 tuần sao. Tào lao mía lao gây khủng hoảng ng khác nha. âm tính 6 tuần tỷ lệ an toàn là 99,994%, 99.99999% - 8 tuần. Nghĩa là 10.000.000 người mới có một người bị lật kèo tui đọc tiếng Việt cứ mười triệu người mới có một người lật kèo sau khi âm tính 8 tuần
mình cũng ko biết dc nữa vì cơ thể mình bình thường rất khoẻ mạnh từ khi có nguy cơ là OS về bị lậu thì mình lại có tất cả các triệu chứng. mình đã đi xn combo vào ngày 24,5 ; 27,5 ; 30,5 sau nguy cơ đều (-). 6 tuần test nhanh; 7 ; 8 tuần elisa ag/ab. 60ngày elisa ag/ab; 73ngày elisa ag/ab. mình còn đưa cô GMD làm OS cho mình đi test nhanh vào tuần8 nữa. đều (-). mình chỉ xn ở 21 trung liệt và Hồng ngọc thôi. minh cũng đã đọc các tài liệu liên quan của anh Tuấn. Nhưng BS bảo tất cả các xn trên chưa nói lên điều gì. phải 3-6 tháng mới cho kq chính xác lên mình lo lắng quá cần sư tư vấn Gấp của anh Tuấn và các anh chị có nhiều kiến thức hơn
Thật sự e muốn dc nghe lời khuyên của anh Tuấn liệu kết quả của e có bị thay đổi không anh. Giờ đây e ko biết phải làm thế nào. Vợ e sắp sinh. mà tâm trạng e luôn luôn sợ hãi và lo lắng
Từ mấy hôm nay cơ thể mình rất ngứa ngáy co thể cham tay vào đâu cũng nổi mẩn đỏ có nhiều nốt nhỏ xung quanh. cơ thể vẫn vậy hạch còn mọc nhiều hơn. vẫn bị khô miệng, loét miệng, và nấm lưỡi. các cơ khớp đã đỡ nhức mỏi hơn 2 tuần trước. nhưng bây h lại bị đau mu bàn tay phải (nhói và buốt) mình cũng ăn dc nhiều hơn mỗi bữa 2 bát. cả đêm hôm qua mình lượn lờ diễn dàn cũ tìm những bài mà đã cách đây vài năm. nhưng cũng chưa thấy ai nhiều triệu chứng như mình cả. cũng có một vài anh có nhiều triệu chứng xn 9-10 tuần xong cũng ko thấy quay lai báo kết quả. làm mình vô cùng lo lắng. ko biết cuộc đời sẽ ra sao. mình sắp làm bố mà nhìn vợ với cái bụng bầu là mình bật khóc. hối hận thì cũng đã muộn chỉ mong trời phật phù hộ cho mình thoát khỏi kiếp nạn này
Chào bạn: với kết quả xét nghiệm của bạn thì an tâm.Đừng lo lắng quá. cái chính là tâm lý thui. Một thời gian dài bị stress nặng sẽ làm cho thể trạng bị tổn hại nặng, các bệnh của bạn sẽ tồn tại lâu nữa nếu ngay bây giờ bạn không cải thiện được bằng: tinh thần thoải mái, thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ, ...........
Còn có mấy ngày nữa là đủ 12 tuần mà than quá vậy cha :th_yoyo1: Chắc chắn là không sao đó mà
xin lỗi bạn bây h mình rất buồn và lo lắng mình cũng ko biết nói chuyện với ai chỉ biết lên diễn đàn thôi. mình còn gọi cho cô GMD đã OS cho mình cô ta nói là cô ta có bị ho đau họng phát ban nữa
Bạn 8tuân âm tính thì 12tuần cũng âm thôi. Đừng quan tâm đên triệu chứng.8 tuần như tôi âm rồi 12tuần cũng âm nè triệu chứng cũng nhiều chứ bộ vãn âm đây . Chưa có ai cho đến thời điểm này bị lật kèo ở 12 tuần đâu. Ban yên tâm đi
đến 21/10 này là mình dc 3 tháng. Có bạn nào rảnh thì đi cùng mình. Chắc mình chết quá. bây h ở cổ đã có 22 hạch rồi. khắp cơ thể đầy hạch khoảng 30 cái. mấy hôm nay mình lại cảm thấy nóng mặt ngây ngấy sốt. cổ, ngực và lưng, mũi có nhiều nốt đỏ ngứa rát. Chạm vào đâu cũng thấy ngứa và rát. da sưng lên. đau nhức trong mẳt. Trời ơi từ trước đên giờ con là người hiền lành ko ác với ai cả sao số phận lại bi thảm quá. Mong trời phật phù hộ cho con qua được kiếp nạn này. Con sẽ sửa sai tu nhân tích đức nhiều.
Em ko muốn làm người đầu tiên nhiễm H qua OS. ko muốn xn tuần 10 rồi mà lại bị lât kèo đâu. Giá như bây h mình ở SG có thể gặp a Tuấn để tâm sự và có sư tư tin
Anh tuấn chị hà cứu e với chắc e chết quá.
Bạn có thể vào chủ đề này : Chủ đề : Anh em ta cùng hẹn ngày đi xét nghiệm đừng để stress đánh ngã quỵ
A tuấn ơi e ko viết bài dc vào các chủ đề khác lên vào ko viết bài dc mong a mở khía giúp e
Em đọc cái này chưa nhể: CHỦ ĐỀ: Stress-la-gi
E đã đoc hết rồi. E có stress nhưng e dám khẳng đinh với a Hiếu là biểu hiện của e ko phai stress. Stress làm sao mà nổi hạch toàn thân dc như vậy hả anh. hạch còn to rõ mồn một và cảm giác đau tức nữa. E ko viết dc bài trong cái trang mà anh tuấn gửi cho e mong các anh mở khoá giúp e với
ko phai thế đâu a Tuấn ah. giá như có anh ở đâu thì a sẽ kiểm tra e dc ngay. E cũng ko biết là thế nào cho các anh chị hiểu dc bây h. e co 12 cái trước cổ và dưới hàm. bình thường thì ko đau a ạh. nhưng cúi xuông thì hơi dau và vướng. 4 cái sau tai và gáy. ko dau ko vướng. 2 cái 2 bênh nách cảm giác đau trong nách. nhất là về chiều và 4 cái ở 2 bên bẹn lúc thì đau lúc thì ko. Thế liệu e bị nấm cadina lưỡi thì có gây nổi hạch nhiều thê ko anh. E còn có cảm giác hơi đau buốt trong tuỷ răng nữa. môi miêng thù sưng đau ko ăn dc nhiều. A có quen ai ngoài này ko có thể giúp e gặp và đi xn cùng e dc ko ạh. E sợ ko chiu nổi nếu kq + . Nếu mà kq như vậy thì thật bất hạnh cho e. vì e chỉ OS, hầu như tuần nào cũng xn. lần cuối là 10 tuần 3 ngày. combo vào ngày 24,5 ; 27,5 ;30,5 E buồn lắm vì mới đầu tưởng ko có nguy cơ nhưng giờ thì tất cả các tc hiện lên hết rồi. Con yêu bố mẹ. yêu vợ và công chúa nhỏ sắp sinh. Bây h e đang khóc a ạh e biết ko giải quyết dc gì nhưng nước mắt cứ chảy ra
Thưa a Tuấn chị hà hôm nay là 83 ngày sau nguy cơ e có đi xn hiv elisa ag/ab tại Hồng Ngọc. Với kq này e đã yên tâm 100% dc chưa ạh. hay phải làm vào 90 ngày ạh
rất cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ trong thời gian qua
Vâng e xin cảm ơn Anh Tuấn chị Hà, Anh Hiếu. cac bạn trong diễn đàn và bạn Sinh ở gia lâm đã quan tâm giúp đỡ e trong những tháng ngày khinh hoàng vừa qua