Tìm kiếm trên mạng cái gì chả có. Nhưng trên thức tế, và cụ thể là những NCH như chúng tôi mới biết HIV không có triệu chứng ban đầu.
Printable View
Sáng nay e ngủ dậy thấy mu bàn tay e nổi mấy hột gì đó mấy a ơi, e nặng thì nó chảy nước ra, kích thuoc khoảng bằng hạt cát, e có bị gì ko vậy mấy a ơi. Thật sự bây giờ là e sợ lắm
E mún lên pater xn lắm mà e đi làm suốt ngày tối mới về nên ko có thời gian, vs lại e cũng hơn 3 tháng r nên rất là mún đi. Cứ sợ như vậy hoài e ko yên tâm đc
nếu bạn còn sợ, còn lăn tăn thì sắp xếp thời gian đi làm 1 cái xn để giải tỏa tâm lý và quay lại với cuốc sống, hơn 3 tháng xn bằng pp nào cũng đc, ở đâu cũng được, nên nếu ko có nhiều thời gian thì tìm nơi nào xn có kết quả nhanh ấy.
Tại e thấy pater nghe nhiều người nói đến về xn và tiêm ngừa nên e mún lên đó, vậy a cho e hỏi e ở tphcm thì e lên trung tâm cộng đồng của quận dc yêu cầu xn = 3 pp ko
Vậy chị cho e hỏi ở trung tâm cộng đồng ở quận có làm việc ngày chủ nhật ko vậy
Vậy a tuấn cho e hỏi trung tâm tham vấn cộng đồng ở quận có làm việc ngày cn ko a
A tuấn ơi sáng nay e ngủ dậy thấy bên cổ trái đau quá, sờ vào e thấy có cục gì nhỏ nhỏ dài khoảng 1 cm, rộng khoảng 2 mm, e sợ hạch nổi quá a tuấn ơi
Vậy a cho e hỏi câu này để e bớt lo, khi hạc nổi lên thì cơ thể ta sẽ như thế nào, có sốt gì ko, và hạch nó nổi lên thấy rõ hay sờ vào mới cảm nhận đc
A tuấn ơi sáng nay e ngủ dậy thấy trên khuỷ tay của e nổi mẫn đỏ nhiều quá, có cảm giác hơi ngứa nữa. Tối qua e có đi ăn đám cưới có ăn tôm với vịt tiềm, ko biết 2 món trên có gây ra dị ứng ko a
E cũng hay bị dị ứng lắm, nhất là buổi trưa đi ra ngoài nắng là thể nào cũng nổi lên. Hiện giờ e ki biết do dị ứng với đồ ăn hay triệu chứng hiv nữa. Cứ mổi lần cơ thể có biểu hiện gì lạ là e hoảng lên
Tính đến từ sáng tới giờ e đi cầu 3 lần rồi, 2 lần đầu phân lỏng nhưng lần 3 tiêu chảy. Hiện giờ e lo lắng lắm mong BQT đừng xoá bài của e
Bị bệnh gì thì đi khám bệnh đó chứ sao cứ lên đây hỏi thế, về HIV thì không có nguy cơ mà ?
Hồi sáng mẹ e dọn nhà vô tình thấy đc tờ giấy xn hiv của e hơn 2 tháng trước, nãy đi làm về mẹ e hỏi e bị gì mà đi xn. E lúng túng quá kêu đi chơi đạp ống chích dưới đất, ko biết mẹ e có tin e ko mấy a, mẹ e vô tình thấy đc giờ e run lun
E mới ngủ dậy mẹ e hỏi là mày có hay đi ngủ với gái ko r lúc đó e bảo ko, ko biết thế nào đây nữa, tự nhiên dọn nhà làm gì cái phát hiện ra giờ sợ quá
A tuấn ơi mấy ngày qua e cảm thấy yên tâm đc phần nào rồi, đến hôm nay e thấy nách e có vẻ đau quá, sờ vào trong có cục gì to lắm a tuấn ạ, có khi nào đó là hạch ko vậy a
A tuấn cho e hỏi chiều t7 và ngày cn ở tphcm có chổ nào test nhanh ko vậy a, e mún đi xn qá mà ko có thời gian