Đi xét nghiệm ở Hòa Hảo thì mấy giờ bắt đầu cho xét nghiệm ạ?
Printable View
Đi xét nghiệm ở Hòa Hảo thì mấy giờ bắt đầu cho xét nghiệm ạ?
Xét nghiệm ở Hòa Hảo thì minh đki xét nghiệm HIV và STDs thì cái đó gọi là xét nghiệm combo ạ?
Người đầu tiên em kể ở #1 thì do em dùng tay (người đó dùng miệng để ngậm dv em) thì đc các anh tư vấn là ko có nguy cơ nên em không lo nữa,nhưng em lo ở người thứ 2 mặc dù em có dùng bcs và chưa cho ô hậu môn(nếu lỡ em để ở ngoài hậu môn thì BQT tư vấn là em cũng ko bị nhiễm) nhưng em vẫn lo là vì em có dùng miệng (chừng 4~5phut). Hic em hỏi lại người đó trên zalo thì người đó trả lời là "có đi xét nghiệm thường xuyên"(em ko biet có đúng thế không),hỏi nhiều lần thì được trả lời là "có kinh nghiệm,cẩn thận hơn em nhiều,người này tốt nghiệp đh rồi nên em chắc cũng tin được chứ hả anh chị?) ko biet co phải em stress quá mức không nữa,em hỏi nhiều lần thì lần cuối được bảo là người đó ko bị, ko yên tâm cứ đi xét nghiệm). Lúc qhe thì em ngại mua bcs nên em nhờ người này mua bcs thì người này đi mua ngay. Vậy tin tưởng được không ạ?
Việc đó bạn ko cần quan tâm, Đến bàn hướng dẫn lầu 1 ghi giấy XN: HIV Giang mai và gan B. Đóng tiến khám, lên lầu 3 phòng nội nhiễm, BS chỉ định cầm giấy xuống lầu 1 đóng tiền XN đến phòng XN lấy số thứ tự, chờ đến số vào lấy máu, KQ sau 2 giờ ghi trên giấy hẹn theo đúng phòng trả KQ lấy KQ
Em cảm ơn ạ. Người đầu em hết lo.giờ sợ nhiễm từ người 2,em hỏi thì người này khẳng định ko bị HIV,nhưng em stress quá,lo lắng nữa. CN em dự định đi xn
Em đọc cũng hết lo,nhưng ngồi 1 mình suy nghĩ lại lo hơn dù Bqt tư vấn em ko bị hiv ,chỉ có khả năng mắc STDs
Anh chị ơi cho em hỏi trong lần qhê vơi người ở trường hợp 2 thì sau khi em xuất ra trong bcs,lúc này dv ở ngoài hậu môn. Aau đó tháo bao ra,em thấy vẫn còn tinh dịch,sau đó ít lâu người này lại dùng bcs thứ 2(mua 1 bịch có 3 cái) đeo cho em,sau đó người này ngồi trên định đưa dv em vào hậu môn lần nữa nhưng do em đã hết cương nên đưa mãi ko vô,chỉ đưa ở cữa hậu môn rồi vì do dv mềm nên nó lệch ra ngoài,là chưa lần nào vô hậu môn ở lần đeo bcs thứ 2,vậy cũng ko có nguy cơ đúng không ạ?
Móng đổi màu có phải là dấu hiệu không ạ? Đọc trên mạng thì ghi là dấu hiệu,BQT tư vấn cho mọi người thì em đọc là giai đoạn đầu ko có dấu hiệu?
Bạn đọc lại những j các anh chị đã chia sẽ cho bạn... chứ bạn ngồi đó bạn để ý cơ thể bạn từng chút 1 thì cũng vậy ah... nó sẽ làm bạn lo hơn...
Những biểu hiện của bạn ko phải dấu hiệu hay triệu chứng j cả... mà là do bạn do lắng quá nhìu nên mới như vậy...
Còn về giai đoạn đầu thì chẳng có dấu hiệu j để nhận biết hết bạn ah...
Vì móng cái phía trong bị 1 lỗ gần hình tròn màu đỏ đậm(dạng như vết bầm) nên em lo lắng quá.
Em dự định chu nhat đi xet nghiệm,ko biết có vấn đề gì không nữa
Mà cho em hỏi lên Hòa Hảo gặp bs xin xác nhận để xet nghiêm hiv thì bs có hỏi gì không? Nếu mình lấy đại tên thì mình phải nhớ tên đó để lấy KQ đúng không ạ?
bạn nên gác kiếm đi là vừa để khỏi lo với lắng
Hôm thứ 5 em ăn không tiêu nên nôn,uống thuốc thì hết. Sáng nay em đi cầu phân lỏng 2 lần,dạng ngư tiêu chảy. Có phải hiv làm giảm miễn dịch của em không anh chị?
Em lo quám đi học mà tày cầm đt chờ các anh chị tư vấn
Em lo quá. Hi vọng mai xn mọi chuyện tốt lành
Em ân hận quá. Nếu em hỏi anh chị sau khi quan hệ ,chắc em sẽ được uống PEP hả anh chị. Sau khi quan hệ với người thứ 2 thì khoảng 1~2hôm sau em bị buồn nôn, đau bụng dù em có mang bcs và chưa đưa dv vô trong hậu môn. Liệu có phải triệu chứng nhiễm không ạ? Còn người đầu em chỉ dùng tay nên em không có gì bất thường hết
Em vẫn lo quá chị Hà ơi. Sáng mai em giấu gia đình đi xn. Hi vọng mọi điều tốt lành
Sáng mai em sẽ đi xn ở Hòa Hảo,dù BQT và anh Tuấn tư vấn cho em là em ko có nguy cơ. Anh có đi xn ko đi với em,em cũng sợ lắm. Chắc tối hay sáng mai em gọi anh Tuấn xin hướng dẫn
Stress chị ạ. Nếu sáng mai em đi xn sớm em gọi cho anh Tuấn để chỉ thủ tục và động viên ,đại khái vậy có được không ạ?
Dạ cảm ơn anh. Chiều tối em sẽ liên lạc với anh
Hồi chiều tầm 16h50 em có gọi cho anh Tuấn,vì em cảm thấy mình dạng như cảm lạnh,các ngón chân khi tiep xúc với gió quạt thì lạnh gần hết lên. Lâu lâu thì gió thoảng qua thì bị cảm giác ớn lạnh, không biết có phải do em mới bị ăn không tiêu dẫn đến nôn mữa mà làm lạnh hay không. Em ra tiệm thuốc tây mua thuốc cảm lạnh,anh Tuấn tư vấn là bị cảm lạnh sẽ thường cho kết quả dương tính giả nên chắc ngày mai chủ nhật em ko đi xet nghiệm,lở ra dương tính dù là giả chắc em suy sụp tinh thần luôn. Em đọc lại các tư vấn của anh chị thì em yên tâm lắm,nhưng ngồi suy nghĩ với đọc các topic khác thì em stress hẳn lên. Hic.
Cho em hỏi thêm vài điều nữa
1/ BCS bị rách là như thế nào ạ? Em có đọc tư vấn của các anh chị là nó sẽ cuộn lại về gốc,hay khi đang qhe trong ÂĐ hay Hâu môn thì sẽ có cãm giác khác. Còn trường hợp của em nếu chưa đưa dv vô Hậu môn,và chỉ để ở mép cửa hậu môn nhưng chưa đưa vô thì NẾU bcs bị rách thì có nguy cơ không ạ?
2/ nếu bcs có rách những lỗ nhỏ (mắt thường ko thấy được) thì có khả năng bị nguy cơ không? Nếu đầu bcs có rách những lỗ nhỏ thì khi có tinh trùng ở đầu bao nó sẽ chảy tinh ra đúng không ạ? Trong trường hợp em qhe vơi ng thứ 2 khi em xuất ra trong bao ,lúc này dv chưa đưa vô HM,khi em tháo bao ra thì vẫn còn tinh dịch đọng ở đầu bao thì nó có bị rách không ạ? Sau đó khoảng 10phut anh gay này có kích thích dv em bằng miệng(không bao) và sau đó cũng kích thích bằng miệng(có bao), sau đó em ko đưa vô HM đc thì trường hợp này em cũng ko bị nguy cơ đúng không ạ?
3/ Với anh gay ỡ lần 1 thì anh ta dùng miệng và tay cho em,còn em dùng tay(ko dùng miệng+qua hậu môn) thì ở lần 1 này em 100% ko bị gì đúng ko ạ?
Em dự định đợi hết hiện tượng lạnh tay thì đi xn để em an tâm. Giờ em phải làm gì để bớt stress ạ?
Anh/Chị ơi,khi nãy em có hỏi lại người thứ 2(người mà em có dùng miệng) thì người này nói với em là không bị,với lại có dùng bao,và xác nhận với em là chưa đưa vào HM nữa. Vậy em không cần đi XN hả anh/chị?
Người thứ 1 thì em không lo vì BQT tư vấn hiv ko lây qua nước bọt
Vâng ạ. Vì trước đây em sợ là lỡ mang bcs mà chẳng may có lỗ rách nhỏ li ti nên lo,giờ ng ta xác nhận là chưa vô HM thì ko lo nữa ạ.
Em xả stress được chưa ạ?
Dạ,em sẽ cố ko nghĩ về H nữa. Em đang bệnh,hi vọng sẽ hết