Gửi bởi 
leduongnhien
				 
			Có QHTD không an toàn vào 25/02 và 20, 23, 25/03/2015.
Các lần xét nghiệm như sau:
*Lần XN 1: ngày 02/04/2015 - lúc này cơ thể đang sốt nhẹ, chỉ uống Efaragan 500mg không dùng thuốc nào khác . Test nhanh Elisa tại 1 trung tâm XN, KQ 1.47 (nghi ngờ, đề nghị thử máu lại sau 2 tuần).
*Lần XN 2: sáng ngày 07/04/2015 - hết sốt nhưng vẫn uống Efaragan 500mg không dùng thuốc nào khác, cơ thể mệt mỏi. Test nhanh Elisa cũng tại trung tâm này, KQ 4.00 (nghi ngờ, đề nghị thử máu lại sau 2 tuần).
*Lần XN 3: chiều ngày 07/04/2015 - hết sốt nhưng vẫn uống Efaragan 500mg không dùng thuốc nào khác, cơ thể mệt mỏi, cơ mệt mỏi. XN tại Viện Pasteur bằng 3pp, có kết quả vào ngày 10/03, KQ là KHÔNG XÁC ĐỊNH, yêu cầu xét nghiệm lại sau 14 ngày.
*Lần XN 4: chiều ngày 04/05/2015 - cơ thể cảm thấy hoàn toàn bình thường. XN tại Pasteur bằng 3pp, có kết quả vào ngày 07/05/2015, KQ lại là KHÔNG XÁC ĐỊNH, yêu cầu xét nghiệm lại sau 14.
Trước lúc nhận KQ ở Pasteur (lần XN 3), mình cũng đã chuẩn bị sẵn tinh  thần và đoán rằng chỉ có 2 KQ, hoặc là Dương Tính, hoặc là KHÔNG XÁC  ĐỊNH. Và trước lúc nhận KQ ở Pateur lần gần đây nhất mình cũng đã có tâm  lý đón nhận hoặc là Dương Tính hoặc là Âm Tính, nhưng lại không ngờ lại  1 lần nữa KHÔNG XÁC ĐỊNH. 
Mình chỉ nghĩ nếu lần XN 3 mà KHÔNG XÁC ĐỊNH  thì lần sau đó cách nhau 28 ngày thì đáng lẽ bằng 3pp thì nếu thực sự đã nhiễm thì chắc đã  phát hiện ra, còn nếu AT thì cũng đã không phát hiện ra kháng thể nữa  và những lần trước đều DT giả. Mình suy nghĩ và tìm đọc rất nhiều thông  tin liên quan để tính toán lại để phân tích kết quả nhưng cũng chẳng  hiểu nổi vì sao.
Thật ra mình cũng đã xác định tinh thần để có thể chấp nhận bất kỳ kết  quả nà dám làm dám chịu thôi, nhưng giờ KQ cũng chưa xác định chính xác. Dù sao, mình cũng sẽ  xét nghiệm 1 lần nữa để khẳng định lại nguy cơ của mấy tuần trước. Dù sao trong  suốt hơn 1 tháng nay tâm trạng mình đã sống như 1 người có H, chỉ chờ có  1 kết quả khẳng định cuối cùng để mình cón biết lo liệu điều trị.
Và ngày mai 18/05/2015 mình sẽ đến Pasteur để làm xét nghiệm lại sau 14 ngày của lần trước, có lẽ phải đến ngày 21/05 mới có kết quả, mà cũng không biết là kết quả trắng đen rõ ràng hay không nữa haizzz, thật là rối bời chẳng biết mình đang nằm trong trường hợp gì và thế nào :((