Giờ người đang sốt sốt nè.
Chân tay mỏi mệt và buồn ngủ nữa.
Uống thuốc mấy ngày rồi mà chưa khỏi.
Bởi zậy nênmới lo.
Giờ người đang sốt sốt nè.
Chân tay mỏi mệt và buồn ngủ nữa.
Uống thuốc mấy ngày rồi mà chưa khỏi.
Bởi zậy nênmới lo.
Uh. Tại thấy nó trùng hợp quá nên mới xẩy ra như thế.
Mà chắc do mình làm việc quá sức với lại stress nữa nên bệnh nó lâu khỏi.
Mình cũng sợ lỡ mà tay cô gái đó dính nhiều dịch AD thì ko bjt sao nữa.
Nhờ có các bạn tư vấn mà giờ mình cũng đỡ lo rồi.
Không có nguy cơ là ok rồi.
Không còn phải lo nữa
Chỉ mong sao khỏi bệnh để làm việc xong sớm về nhà với vợ hihi
Sao tâm trạng vẫn cứ buồn buồn.
Cố quên đi mà ko quên đc.
Người thì cứ mệt mỏi miết.
Một lần là nhớ đến già.
Chỉ làm massage bằng tay nhưng sơ suất không để ý cô gái có lau tay sạch không mà tâm trạng lo lang cả nửa tháng trời.
Chiều hôm qua giải tỏa đưọc tâm lý một ý thj giờ người đã cảm thấy khỏe lên và không còn mệt và sốt sốt nữa.
Chả lẽ stress nó kinh khủng vậy hả các bạn.
Chào các bạn.
Mặc dù hiện giờ mình cũng đỡ stress hơn rồi. Nhưng mình vẫn cảm thấy buồn và nhất là khi ngồi trong phòn kín và trong xe hơi.
Lúc nào cũng cảm thấy người ngứa ngáy, như có gì chích ở bàn tay. Như có con gì bò trên mặt và trên đầu.
Tối ngủ bật quạt trùm mền ngủ, tới gần sáng thì người đổ mồ hôi ướt hết cả người.
Tay chân thì cảm giác nhức trong xương, thường thì chỉ một tay hay chân và nhức lưng.
Tay nổi 2, 3 vết đỏ như côn trùng cắn.
Mong được chia sẽ.
Mình đã đọc lại những tình huống mà bạn đưa ra, tất cả đều ko có nguy cơ với HIV nên bạn đừng lo lắng nữa. Lo lắng làm ta mệt mỏi và dẫn đến các triệu chứng.
Có trường hợp nào bị bôi dịch AD vào đầu DV mà bị lây nhiễm HIV ko bạn?
Vậy thì mình yên tâm rồi. Không còn phải lo nữa.
Cám ơn các bạn nhiều nhé!
Sau hôm đi massage một ngày mình có vào trung tâm tư vấn ở Pleiku, nọi người ở đó nói là ko có nguy cơ hay nguy.cơ thấp. Mình có hỏi dùng thuốc phơi nhiễm mà họ nói ko có và cũng ko nên dùng vì nếu ko bị nhiễm H sẽ rất nguy hiểm. Zậy mà mình vẫn lo. Lúc đó mình cũng xn lun. Sau đó một tuần mình về sg cũng xn tiếp kq AT. Lúc đó mình vẫn lo lắng, thấy người đủ thứ triệu chứng, uống tùm lum thuốc. Jo thì hay tay nó thay phiên nhau nhức và lan từ tay nay qua tay khác, rồi lan xuống chân.
Mỗi lúc như thế mình lại thấy lo, mệt mỏi.
Nhờ lên diễn đàn đuợc chia sẽ mà mình cũng thấy đỡ mệt mỏi.
Cám ơn các bạn nhiều.
Mình vừa đọc trên mạng thì mấy BS nói vẫn có nguy cơ nếu Dv bị xuớc nhỏ li ti.
Nếu vậy thì biết đâu lại có nguy cơ. Huhu
Câu hỏi của bạn đã được trả lời ở đây #24 . Bạn nên dành thời gian đọc lại lời tư vấn của mọi người, hãy yên tâm, lo lắng nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn.
Mình đã đọc rất kỹ những tư vấn của các bạn trên diễn đàn rồi. Nhưng mỗi khi thấy người có triệu chứng j đó thì lại thấy lo. Lên mạng tìm hiểu thì thấy các bác sĩ trả lời đều có nguy cơ nên zậy mới lo lắng.
Lên diễn đàn được chia sẽ jo mới giải tỏa đc tâm lý chút ít nè.
Chắc mình đang bị stress rồi.
Sao mình vẫn chưa tập trung được vào công việc, vẫn thấy buồn buồn, nguời hơi mệt mỏi, đổ mò hôi lòng bàn tay, bàn chân, đổ mồ hôi ở ngực và cổ khi trời nóng, ngủ gần sáng thì toát mồ hôi và tỉnh giấc.
Tay chân thì nhức mỏi nhẹ nhẹ.
Đầu hơi hơi nhức một bên trán, trên mí mắt.
Stress là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh trương ương ==> Mất tập trung (luôn nghĩ về điều gì đó sẽ đến với mình, hoang mang và lo sợ nó sẽ thành hiện thực, ám ảnh), Mất ngủ, ăn uống kém, bụng khó chịu, bồn chồn, có thể dẫn đến đi nhanh về chậm, Đổ mồ hôi tay, mồ hôi trộm về đê, mệt mõi, mất ngủ. Hoang tưởng, trầm cảm và lạnh cảm (liệt dương), Stress quá nặng có thể dẫn đến vô sinh, ảnh hưởng tới thai nhi, sinh bé bị Down...
Zậy là mình cũng có đủ triệu chứng của stress nữa rồi. Tuần truớc mình sờ khắp người chỗ nào cũng thấy sốt, lấy nhiệt kế ra đo, đo khắp nơi cũng chưa tới 36 độ. Tay thì đỏ ửng, cào một cái là nó đỏ cả 2 ngày, ngủ thì gần sáng toát mồ hôi, dậy sớm, gần vợ mà chẳng có ý nghĩa j. Suốt ngày bị ám ảnh.
Công việc thj chẳng có tí hứng thú nào.
Cứ nhìn thấy bệnh viện là mình lại phát sợ và kại nghĩ ngợi lung tung rồi cảm thấy mệt mỏi, tay và chân lại ra mồ hôi.
Sau đó lên mạng tra ngược triệu chứng và lại hoang mang.
Đúng là nhiều thông tin quá lại làm mình lo sợ.
Lại lên diễn đàn để nhờ chia sẽ, sau đó trấn tinh thần đuợc ít lâu.
Khi thấy người có triệu chứng j lạ lại chú ysý và lại lo lắng ko yên.
nhiệt kế ra đo, đo khắp nơi ==> Ui trùi đây là lần đâu tiên trong đời tui mới thấy có người cập nhiệt kiểu này, khổ thía ==> Quá Bảo Stress: CHủ ĐỀ: Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra
Zậy mới nói.
Ngày nào mình cũng vạch áo ra xem có nổi gì ko.
Xem tay có nổi gì ko.
Lúc có vết đỏ mà mình ko hiểu đc là do đâu mà ra thì lại đâm ra lo sợ.
Muốn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và cv mà sao khó quá.
Ngày nào cũng lên diễn đàn nghiên cứu mà vẫn thấy lo.
Jo mình bị sụt 2kg sau 1 tháng rồi nè.
Đây là các triệu chứng xuất hiện do tâm lý quá sợ hãi. Thần kinh não làm việc quá mức do chỉ suy nghĩ về 1 vấn đề ( hiv). Chưa thấy ai sốt mà dưới 36 độ. Ngủ gần sáng toát mồ hôi do tâm lý quá căng thẳng làm ảnh hưởng tới giờ sinh hoạt của cơ thể.
Tóm lại. Hành vi bạn kể k có nguy cơ. Bạn quá lo làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Lo mà làm ăn lo cho gia đình thì tốt hơn là suy nghĩ vẩn vơ về hiv nha bạn.
Đợi đủ 4 tuần làm cái xn combo cho giải toả street. Mấy tuần đầu tiên m cũng bị giống bạn, còn nhiều triệu chứng hơn nữa. Sau đó m đi xn tại tuần thứ 3,4,5 bằng combo âm tính. Bớt street đi nên các triệu chứng cũng hết.
Cám ơn các bạn.
Chắc đợi đến 4 tuần đi xn cái.
Jo vẫn còn lo lắng quá. Ko bjt xn kết quả thế nào.
Bạn k cần xn. Kết quả AT vì k có nguy cơ.
Jo bắp tay mình vẫn còn nhức và người ngứa ngáy quá các bạn ơi. Mình ko còn để ý nữa mà sao vân còn bị zậy nè hu hu.
Bạn yên tâm đi, topic của bạn dài 4 trang rồi kìa. 1 người nói bạn không tin, 10 người nói bạn phải tin chứ.
Ót nên đi XN tiếp và được hẹn 1 tháng đến xét nghiệm tiếp..
Sao giờMình cũng tin đó chứ.
Nhưng sáng nay nguời lại ngứa ngáy, ngứa trước ngực, da ửng hồng lên, chân nổi lên một vài chấm trắng hơi ngứa giờ thần chấm đỏ. Tay trái thì ê nhức trong xương.
Trưa ngủ dậy đuợc tí thì lại cảm thấy buồn buồn.
Chả hiểu mình bị làm sao nữa.
Trường hợp mình là thế này:
"Ngày 25/9 mình đi massage, mình dùng tay kích thích AD của cô ấy, xong cô ấy bảo ra nhiều nước và dùng tay kiểm tra, rồi dùng khăn lạnh lau AD của cô ấy. Lau xong cô ấy lấy tay đo kích thích DV của mình. Ko biết DV lúc đó có bị xước ko nữa và dịch AD dính trên tay cô ấy có nhiều ko nữa"
Ngày hôm sau minh lo lắng quá nên đến Trung tâm tư vấn và Xn HIV để được tư vấn và họ nói ko cần dùng thuốc chống phơi nhiễm. Mình cũng test luôn. 5 ngày sau có kq là AT, tiếp đến họ nói 3 tháng test tiếp. Nhưng mình lo quá nên 2 ngày sau mình đã về sài gòn, người thấy mệt mỏi, chán ăn và cảm thấy sốt sốt và đi Xn tiếp vẫn AT và đc Bác sỹ ở đó nói là từ trước đến jo là chưa nhiễm H và 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng xét nghiệm tiếp.
Từ đó đến giờ lúc nào mình cũng thấy buồn buồn và mệt mỏi, người thì đau ngức, ê mỏi tay chân. Da thì ửng hồng vài hôm rồi hết, sau lại trở lại, nguời ngứa ngáy, ngủ thường thức giấc sớm, ko tập trung vào cv được.
Đúng là lỡ dại một lần mà cả tháng nguời lờ đờ sụt cân và ốm hẳn.
Buồn và suy sụp quá.
như các ac tư vấn là kích dục bằng tay là tình dục an toàn... nên bạn cứ an tâm.
Cám ơn sự giúp đỡ và chia sẽ của các anh chị và các bạn trên diễn đàn.
Trong đầu nó cứ lẫn lộn giữa: mình sẽ không sao và hình như mình bị nhiễm rồi.
Gần như bị ám ảnh miết.
Nữa đêm ngủ tỉnh giấc thấy mình đổ mồ hô , tay nhức nhức khớp lại sợ.
Cám ơn chị Hà nhiều nha.