Tất cả những địa chỉ trên. Mấy anh có biết nơi nào xét nghiệm gần nơi em sống nhất không . Hiện em đang ở ngã ba thái lan
Printable View
Tất cả những địa chỉ trên. Mấy anh có biết nơi nào xét nghiệm gần nơi em sống nhất không . Hiện em đang ở ngã ba thái lan
Các địa chỉ trên chổ nào gần nơi em đang làm vậy mấy anh . Hiện em đang ở ngã ba thai , xã tam phước tỉnh đồng nai
Sao em đi tìm ở đồng nai không có chổ xét nghiệm, mấy anh ơi. Người em không phải nổi mụn nhọt mà nó toàn nổi mụn nước đỏ theo một vùng ở tay giống như phát ban vậy với nó lại nổi thêm hạch em lo qua mấy a ơi
Mấy anh tư vấn cho em vậy em rất yên tâm rôi. Em cảm ơn mọi người
em chưa đi xét nghiệm được . Cho em hỏi lại lần nữa mấy anh có chắc chắn là em không bị H không . Nêu không tại sao trong người em luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn . Bây giờ lag đau rát cả họng nổi gần cả chục cái hạch ở cổ . Em lo quá mà giờ em đang bận công việc không đi xét nghiêm đượcj
Vậy nếu em bị stress thì có mấy cái dấu hiệu như mệt mỏi, đau đầu thì em không nói làm gì . Tại sao em lại có các triệu chứng như buồn nôn, nổi hạch ( nếu mà nổi hạch 1-2 cái thì không nói nhưng đây em nổi hạch ở cổ gần cả chục cái). Em hỏi đây có phải là biểu hiẹn streess không mấy anh . Thường thì buổi tối em ngủ không được
Em giờ không có thời gian đi xn mà nge mấy anh nói vậy em cũng yên tâm . Mà mấy anh cho em hỏi em bị bệnh gì vậy để em còn mua thuốc uống nữa . Em đau họng, buồn nôn hơn 1 tuần rồi , nổi hạch thì ở háng nổi 4 cái rồi, ở cổ thì gần 10 cái còn mệt mỏi đau đầu nữa . Vậy em nên mua thuốc gì uống đây mấy anh
Chỉ có triệu chứng buồn nôn và nổi hạch làm em sợ mình bị nhiễm h nhất bởi vì trước giờ em chưa bao giờ bị như vậy hết . Sao tự nhiên em lại có các triệu chứng này vậy mấy anh
Hình như thứ 7 chủ nhật người ta không xét nghiệm phải không mấy anh
Cho em hỏi rõ . Ở đoạn nào ở đồng nai vậy mấy anh
Em ở đồng nai mà mấy anh .mà chủ nhật người ta không làm hả mấy anh
Bữa hôm mấy anh tư vân cho em đến giờ , em vẫn yên tâm và không đi xét nghiêm. Bữa giờ em cũng không suy nghĩ nhiêu chỉ có điều buổi tối ngủ nữa đêm lại tỉnh dậy không ngủ được . Đến hôm nay vẫn còn buồn nôn, có cảm giác ớn lạnh nữa, người lúc nào cũng mệt mỏi , mỏi cơ , hạch thì chưa xẹp . Em cung không yên tâm được mây anh ơi
Không phải vậy đâu mấy anh , tại em lo quá . Em trước giò chưa bao giờ bị như vậy . Không khi lại có dấu hiệu như vậy em cung lo quá . Bây giờ nó còn nổi hạch ở sau tai vùng tiếp giáp giữa cổ và đầu, ở cổ và 2 bẹn và ở nách nữa chứ, nổi cũng được 3 tuần rồi
Do bạn stress và lúc chưa có nguy cơ bạn đâu có quan tâm giờ thì soi mối đủ thứ
Bạn nên đọc lại những gì ban quản trị đã tư vấn.
Bạn post bài đầu tiên hỏi thì ban quản trị đã tư vấn rồi.Đến hôm nay chủ đề của bạn đã lên tới 4 trang thì rất nhiều bài đã trả lời.Bạn vẫn lên post bài kiểu này thì tốt nhất để sau 12 tuần đi xét nghiệm.
Bạn lưu ý,trên diễn đàn còn rất nhiều thành viên cần tư vấn,không chỉ riêng có mình bạn mà làm mất thời gian của ban quản trị.
Em rất xin lỗi đã làm mất thời gian của mấy anh
mà em xin nói 1 điều cuối cùng , em rất lo lắng mà mấy anh cứ bảo là yên tâm, yên tâm
thế nào được khi mà các dấu hiệu của em rất giống hiv ,mà mấy anh cứ bảo yên tâm mà không chỉ rõ cho em là em đang bị gì . Cứ bảo là street mà em không cảm thấy mình bị street tý nào hết
Có rất nhiều bạn được tư vấn không có nguy cơ nhưng vì không tin, thích làm bạn với anh gu gồ => tìm kiếm triệu chứng => cơ thể xuất hiện triệu chứng => hoang mang => Xét nghiệm => sợ có nguy cơ từ việc đi XN => được tư vấn không có nguy cơ nhưng vì không tin, thích làm bạn với anh gu gồ => tìm kiếm triệu chứng => cơ thể xuất hiện triệu chứng => hoang mang => Xét nghiệm. Cứ như vậy cả đời chỉ ăn và lo XN HIV.