Bạn phải tự mình thoát ra khỏi chính bạn đi, đừng để nỗi sợ hãi ám ảnh làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đừng để stress đánh ngã qụy.
Giai đoạn này mình rất hay đổ mồ hôi về chiều và nhức mỏi, hiện tượng như sốt nhẹ. Hôm nay đã cố để tinh thần phấn chấn hơn nhưng các dẫu hiệu viêm họng, tưa lưỡi, viên lợi, ... cũng chưa thấy khả quan mấy. Do đó cảm giác lo lắng quay lại. Có lẽ phải cần thời gian nhiều hơn để thay đổi tinh thần và cả thể chất thì mới thoát khỏi tình trạng này.
Em sợ ko còn là dự đoán nữa, như sốt nhẹ mồ hôi toát ra ngày một nhiều vào đêm, các dầu hiệu ngày một rõ ràng, viêm họng, tưa miệng , nổi mẩn ngứa, nhức tay, mệt mỏi, tức ngực khó thở, tiêu hóa ngày một kém chán ăn, mọi thứ kéo dài ngày qua ngày, dù hôm qua e đã thoải mái hơn nhiều, đi đá bóng, e ko biết sao nữa, e đọc trên wiki hiv/aids nói về dấu hiệu cấp tính khi nhiễm virus hiv thì tình trạng ngày một rõ ràng với e, đọc những j a chị tư vấn như vậy làm em an tâm hơn, nhưng mà mọi thứ đang diễn làm e ko thể nào chịu nổi,
Em sợ ko còn là dự đoán nữa, như sốt nhẹ mồ hôi toát ra ngày một nhiều vào đêm, các dầu hiệu ngày một rõ ràng, viêm họng, tưa miệng , nổi mẩn ngứa, nhức tay, mệt mỏi, tức ngực khó thở, tiêu hóa ngày một kém chán ăn, mọi thứ kéo dài ngày qua ngày, dù hôm qua e đã thoải mái hơn nhiều, đi đá bóng, e ko biết sao nữa, e đọc trên wiki hiv/aids nói về dấu hiệu cấp tính khi nhiễm virus hiv thì tình trạng ngày một rõ ràng với e, đọc những j a chị tư vấn như vậy làm em an tâm hơn, nhưng mà mọi thứ đang diễn làm e ko thể nào chịu nổi,
E đã tìm hiểu những gì a chị viết, đường link mà a chị gửi về stress, và coi đó là nguồn an ủi vô cùng lớn cho e lúc này, e biết ko căn ke triệu chứng, e đã cố ko nghĩ ngợi, tham gia đá bóng, nói chuyện chia sẻ nhiều hơn với mọi người, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng giữa đêm thức dậy khi thấy mọi thứ tiến triển trầm trọng hơn nhiều thì e ko thể chịu đựng được, mỗi ngày một mỗi ngày một và chưa có dấu hiệu chấm dứt, em chỉ mong đó là vấn đề của stress
Gần ba tuần với tôi như là một địa ngục, cảm giác dc an ủi động viên của mọi người, cảm giác lo lắng ngay sau đó, cứ nối tiếp nhau bởi những triệu chứng ngày một nhiều, rồi những ngày nửa đêm thức dậy, toát mồ hôi, mẩn ngứa, ...tôi không biết nó sẽ kéo dài đến bao giờ, hôm nay tôi đã can đảm đi xét nghiệm hiv cho ba tháng trước đó, nhưng liệu sau ba tháng nữa mọi chuyện sẽ thế nào, cảm giác trống rỗng, như khoảng lặng trước cơn bão, sợ hãi khi đón nhận bất cứ j là dấu hiệu, là cảm xúc của tôi bây giờ, liệu tối nay tôi có mẩn ngứa ko, liệu đêm ngủ có đổ mồ hôi nữa ko, ...
Hôm nay vừa nằm xuống thiếp đi mồ hôi túa ra lúc nào, ướt hết gối, tỉnh thấy đầu mát lạnh, càng ngày càng thấy trầm trọng dần, muốn thoát ta khỏi những suy nghĩ tiêu cực thật là khó, cũng phải nhiều ngày rồi tình trạng này diễn ra, muốn nghĩ khác đi cũng không biết cách nào,
Em biết là mình phải thoát ra nhưng ngày nào chuyện này cũng xảy ra, e ko biết thế nào nữa, e hối hận vì những việc mình đã làm, đổ mồ hôi trộm rõ ràng là một bệnh lý, tái diễn liên tục, ngày qua ngày đối với em, hoang mang quá
Taolao.com. Tất cả những gì đang diễn ra, là do bạn suy nghĩ về một vấn đề quá nhiều trong ngày, chính đây là sự ám ảnh dẫn đến ban đêm bạn luôn gặp ác mộng, hay nói đúng hơn là stress ==> thì sẽ toát mồ hôi là dĩ nhiên. Nếu bạn không chịu người đọc lại những gì mọi người chia sẻ, Tôi sẽ khóa topic của bạn đấy, khi bạn cứ đặt một câu hỏi xoay quanh chủ đề này.
Em biết là mình phải thoát ra nhưng ngày nào chuyện này cũng xảy ra, e ko biết thế nào nữa, e hối hận vì những việc mình đã làm, đổ mồ hôi trộm rõ ràng là một bệnh lý, tái diễn liên tục, ngày qua ngày đối với em, hoang mang quá
Không hiểu nữa, em lại thức dậy giữa đêm, lưỡi trắng bệch dù đã ngậm viên ngậm, xúc miệng, xuất hiện thêm vết mẩn to bằng đầu ngón tay ở vai, lần thức dậy dù ko toát mồ hôi như lúc này nữa, nhiều ngày rồi, giấc ngủ chập trờn, e sợ lắm, em nghĩ toát mồ hôi, có nốt mẩn, lưỡi trắng là biểu hiện em trải qua một cơn sốt về đêm, hôm nay e uống hai viên an thần nhưng giấc ngủ ko tốt hơn là bao
Em biết là mình thật buồn cười vì suốt ngày đặt những câu hỏi như thế này, em liên tục viết những câu hỏi làm mọi người bực mình, em đọc những dòng mọi người chia sẽ mỗi ngày, nó an ủi em những lúc này, em xin mọi người đừng khóa chủ đề này lại, vì mỗi lúc như vậy e ko biết chia sẻ với ai
Bạn vào Chủ đề: http://diendanhiv.vn/threads/3163-Ha...a-tung-nhu-ban
Đến lúc này bình tĩnh hơn e mới nhìn lại mọi thứ: 11/10 e quan hệ với gmd như em mô tả, đến 4 ngày sau xuất hiện các triệu chứng lẻ tẻ như đau cơ mệt mỏi, khó nuốt, toát mồ hôi kéo dài đến 26/10 thì các triệu chứng điển hình hơn xuất hiện bao gồm viêm lợi, viêm họng, viêm mũi, ho ít nhiều khi khó thở như viêm phổi, lưỡi trắng, toát mồ hôi nhiều hơn, đổ mồ hôi trộm và nổi mẩn ngứa về đêm, dùng viên ngậm chỉ đỡ một chút sáng hôm sau lại tưa miệng trở lại kéo dài tới hôm nay chưa đỡ, chán ăn, hôm nay khi đo thì sụt tới 3 kg, e cũng mong đó chỉ là do yếu tố tâm lý, đọc tất cả các dòng chia sẻ của anh chị và các đường link thì e thấy vững tin hơn một chút, nhưng khi đối mặt với thực tế thì e không dám nghĩ đến nữa,
Thành viên này đang bị stress rất nặng,ĐT cho Tuanmecsedec khóc như đứa trẻ.Bạn bình tĩnh do bạn lo lắng suy nghĩ quá thôi.
Anh Tuấn ơi, em chờ đến 23 ngày làm cái combo rồi, nhưng thực sự em quá lo lắng, em tổng hợp những gì hiện tại em đang bị:
- Mệt mỏi, người cảm giác rất yếu người
- Viêm phổi, cứ trời lạnh là khó thở
- Ho khan nhất về đêm
- Viêm họng
- Viêm lợi, Lưỡi trắng ngậm kháng sinh không hết
- Tê mỏi, tay nhất là tay phải, hôm nay còn có hiện tượng gần như mất cảm giác ở ngón tay khi đi mưa về một chút (nghe nói đó là viêm dây thần kinh ngoại biên)
- Nhức xương, cơ bắp
- Cục hạch dưới lách sưng, dễ dang nhìn thấy hạch bạch huyết ở ở lách
- Cảm giác nóng sốt
- Toát mồ hôi liên tục, rất nhiều, đổ mồ hôi trộm sau đó nổi mẩn
- Mất ngủ, hôm qua uống hai viên an thần dược thảo nhưng vẫn không ngủ được
- Chán ăn, không có cảm giác đói
- Các vết ngứa,
- Xuất hiện gạch sọc mở ở móng trỏ
- Có một đám mụn nhỏ li ti nghi ngờ là herpes ở vai
- Thiếu tập chung, dễ sai sót trong công việc
Với tổng hợp các triệu chứng thế này, thì làm sao em không thể ko lo được hả anh, vì thế em khủng hoảng thực sự, em còn phải bỏ một cơ hội công việc vì em đang trong trạng thái tinh thần thế này. Hôm nay đến 21 Trung Liệt, nhờ bác sỹ tư vấn, họ cũng nói như anh là nguy cơ thấp nhưng họ bảo là nếu muốn thì cứ xét nghiệm, và chiều thứ 2 lấy máu thì thứ 3 có kq,
À em còn quên nữa, hôm qua em đi xét nghiệm determine 1/2 để xem 3 tháng trước có vấn đề gì thì AT, nhưng nhìn thấy thái độ của bác sỹ làm em thực sự lo lắng, không biết là có trạng thái nào nghi ngờ trong phương pháp này ko mà họ phải đem một quyển sách ra xem đi xem lại, như kiểu phân vân trong quyết định lắm
Thực ra lúc em vào diễn đàn là lúc em bình tĩnh nhất, thoải mái nhất, về nhà một cái là em vào diễn đàn luôn, ở công ty cũng vậy, gần như em không biết làm gì ngoài việc loanh quanh ở diễn đàn, để cho thanh thản hơn, em coi anh chị là nguồn chia sẽ duy nhất của me lúc này vì điều này thật khó để chia sẻ, em viết những gì trên đây là lúc em thực sự rất bình tĩnh, hôm nay viết cái đơn đề nghị ký hợp đồng ld mới, mà viết không lên hồn, sai liên tục, mãi mới xong, ký thì ký thiếu giấy tờ, làm gì cũng thiếu tập chung, những lúc lo nghĩ cực độ, em đi vòng khắp khu công ty, than thân trách phận, oán trách mình sai lầm, rồi giá mà ..., tháng 10 là sinh nhật của em mà bi giờ em cảm thấy nó như địa ngục thực sự, em chỉ mong mọi chuyện qua nhanh, thể chất của em bây giờ cực ký yếu ớt, vì toát mồ hôi liên tục, sức khỏe ngày càng kém
Với nhiều chuyện khác tinh thần em nghĩ là rất tốt, nên em không nghĩ là đối với trường hợp này, stress có thể tác động kinh khủng thế, với lại sức khỏe em bình thường là tốt và ít bệnh tật, nên một sự tụt dốc như thế này em không thể nghĩ được. Em thường suy nghĩ theo logic nên khi thấy nhiều sự trùng hợp như vậy, em vô cùng sợ. Ngay lúc này em tinh thần em thoải mai nhưng nếu chợp mắt ngủ thì kiểm gì tình trạng cũng như hôm qua, toát mồ hôi trộm, nổi mần, 2 ngày này đều như thế. Em thực sự sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến với em:(
Em chỉ mong cuộc đời đừng quá trái ngang như vậy, mọi thứ với em đang tốt đẹp, một công việc mà mình mơ ước, có thể cuối năm nay sẽ lấy vợ, thế mà đến bây giờ em hoàn toàn cảm thấy vô vọng thực sự, chỉ một bước đi sai cả đời tra giá :(((((((((((((((((((
Những ngày này, mỗi ngày em lại thấy sức khỏe yếu đi một tí, em cảm thấy không chịu được tình trạng này nữa, liệu có kẽ hở nào để em thoát qua được sự u tối này không nữa, hoang mang, hoang mang cực độ, có lẽ cô gái kia đã làm một động tác gì đó rồi, hoặc giả sử có một vấn đề gì đó mà em ko kiểm soát được chăng:((((((((((((((((
Chỉ mong mọi thứ là giấc mơ, nhưng nó là hiện thực sở sờ, cuộc đời ơi hãy cho tôi một cơ hội, đừng lấy mất đi tôi cuộc sống vô giá
Đây là những căn cứ mà em suy nghĩ:
- Có quá nhiều các triệu chứng em như đã viết ở trên cùng một lúc, trùng hợp với các dấu hiệu trên mạng
- Cái quy luật xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng cấp tính xuất hiện sau 2-8 tuần (em bị từ ngày thứ 4 đến bây giờ là 20 ngày)
- Sức khỏe lúc đầu của em cũng khá tốt
- Chỉ số protein trong xét nghiêm mà em trình bày ở trên (protein cao, albumin thấp)
- Cô gái mại dâm kia lúc đầu gọi ko được, nt ko trả lời sau đó tắt máy
- Thái độ của cô bác sỹ khi làm xét nghiệm determine
- Rồi một ám ảnh nào đó ko lý giải được vì em toát mồ hôi ngay sau khi quan hệ với cô gái ấy
Vi tất cả những điều này mà em cảm thấy bất an vô cùng, em chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi về điều tốt lành xảy ra:((((