Lại hù e nữa rồi :-(
Lại hù e nữa rồi :-(
Vết thương ở gân gốc dv a ak.nếu như lúc qhtd mà có vết thương hở ở gốc dương vật hoặc ơ tinh hoàn thì có viêc j k a?
Mong sao k việc j các a ak, kể cả cái vết thương quái quỉ kia nữa. Em xin chừa tới già các dịch vụ ăn bánh trả tiền này luôn :(
sao em vẫn thấy lo quá mấy a ơi, k ngủ được nhắm mắt lại sợ nên lại ngồi dậy vào máy tính lên diễn đàn :zk2055:
a cho e 1 lời khuyên đi, em có nên đi test H hay STDs k a? :zk20145:
mấy a ơi cái vết thương ở dv e nó sắp khỏi rồi, thế có đáng lo nữa k ạk`. với e hỏi tí nữa là sau khi qhtd e với cô gmd có dùng chung 1 cục xà bông thì có sao k ạk, e nhớ là sau khi quan hệ xong thì cô đó có vào tắm trước ạk, giải thích hộ em nha :zk20109:
sao em cứ có cái cảm giác hoang mang lo sợ, k biết làm j mới trở lại ăn ngon, ngủ yên đc đây :((
Vậy e tính cưới vợ yên tâm đc chưa ak.lỡ k may lây bệh j cho vợ thì khổ lắm :-(
Em tin anh chị mà.tại e lo lắng mà :-(
Mấy a ơi cho e hỏi lúc mình dùng tay lấy bcs ra rồi dùng chính tay đó cầm lên dv đang bị xước sát thì có sao k ak? Hu2
Ko dễ dàng tức là vẫn có thể lây hả a :-(
Thế là sao hả anh? :-(
sao em thấy đau dv nữa a chị ơi, trước có vết thương giờ lại thấy đau2, chết em rồi, em mắc bệnh j rồi :zk2055:
Anh chị ơi.với nhiêu đấy nguy cơ thì đến nay e muốn đi test hiv cái đc chưa ak.mà nêu e đi xn thì xn pp j đc ak?e đang ở đồng nai ak.chứ để cái tư tương này trog đầu mai chắc e k chịu nổi quá :-(
pp combo này ở các trung tâm y tế dự phòng có k hả chị? e lo quá :((
thế em muốn test nhanh thì đến đâu đc hả anh?
cảm ơn anh, nhưng sao em lo quá, người em mệt lử, bước lên cầu thang tâng 3 mà thở dốc rồi lại cái dv tự nhiên có vết thươg và ngứa nữa( mà mấy a nói em k có nguy cơ lây nhiễm hiv cũng như các bệnh stds). lỡ ko may lúc quan hệ mà bcs rách mà em k biết thì chết em :((
nếu như vậy thì k có ạk vì lúc tháo bcs ra em thấy vẫn còn tinh dịch trong bcs ak
BCS rách mà bạn không thì ai biết, không lẻ cứ hể QHTD có BCS mà đặc câu hỏi là không biết có rách hay không là phải dùng PẸP hả bạn. Bạn cứ mâu thuẩn với chính mình thì tự bạn ngã gục vì Stress đó là chuyện đương nhiên, còn chuyện đi lên cầu thang đến tầng 3 mà thở dóc thì tôi khuyên bạn nên đi đo tim mạch đi