Cứ bình tĩnh lo lắng cũng chẳng giải quyết j,việc bạn cần làm là chờ đủ 4 tuần đi xn combo nếu âm thì khả năng an toàn cao và 12 tuần xn lại cho an tâm,chúc bạn có kq tốt lành
Cứ bình tĩnh lo lắng cũng chẳng giải quyết j,việc bạn cần làm là chờ đủ 4 tuần đi xn combo nếu âm thì khả năng an toàn cao và 12 tuần xn lại cho an tâm,chúc bạn có kq tốt lành
thế là có 1 bạn nữa cũng cùng cảnh ngộ với mình. đọc comment của Ân hận giống mình quá!!huu
hazzz cái cảm giác chờ đợi đủ time xn quả là cực hìh. nhưg cũg phải chờ thôi bác ợ. chúc bác âm tính nhá
Vậy mai mốt mà đối mặt cám dỗ hãy nhớ ngày này...
các bác ơi xét nghiệm combo thì 4 tuần hay 6 tuần chính xác hơn, em đọc nhiều thông tin quá, loạn hết rồi!!!
vâng. bác có thể cho em những địa chỉ uy tín ở hà nội k? có nhất thiết phải đi xn 2 cơ sở k ạ?
các anh chị ơi, có trường hợp nào các anh chị tư vấn bị rách bao mà dính hiv chưa ạ?
http://diendanhiv.vn/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi susohaivohinh http://diendanhiv.vn/images/buttons/viewpost-right.png
Chắc em sẽ chờ 12 tuần, vì hôm nọ xn ở 21 Trung Liệt, hỏi cô bác sỹ thì được biết là từ khi có xét nghiệm Combo ở đó thì chỉ xác định được 1 trường hợp mà là với một chiến sỹ trong 23000 chiến sỹ, còn các trường hợp dân sự thì chưa phát hiện ra trường hợp nào trong khoảng thời gian 3-6 tuần, tất cả là AT cả, nên em chờ 12 tuần và có thể là 24 tuần.
Các anh chị ơi, thông tin như bạn này đưa ra có tin đc k ah? như vậy xn combo có tin tưởng đc lắm k ạ?
vâng. em cảm ơn các anh chị, em hôm nay đã bình tĩnh hơn rồi, nhưng còn nhiều thông tin làm em bị rối! Em đang tim hiểu xem quy trình xét nghiệm như nào để yên tâm nhất! Em chỉ mong từng ngày đến để đi xn. trước khi có nguy cơ em thấy thời gian trôi thật nhanh, mà sau ngày hôm đó 1 ngày của em như cả tháng trời...:((
vâng, em cảm ơn chị! em sẽ cố gắng ạ!
Các anh chị ơi cho em hỏi chút là xét nghiệm ở ngày 27 có đc k ạ, hay nhất thiết phải xn vào ngày 28 trở đi ạ? vì em ở xa hà nội nên phải thu xếp thời gian ạ.
Tình hình là mấy ngày hôm nay em thấy bất an quá anh chị ak. không biết có chuyện gì sẽ sảy ra với em không. em thấy lo quá, ngủ thì toàn bị giật mình thôi..bây giờ thì em biết là k thể làm gì được nữa rồi, chỉ chờ xn thôi...không biết ông trời có cho em 1 cơ hội k...
Chắc em bị ám ảnh thật rồi, em cứ có linh cảm có điều gì đó k tốt..đi cài lại hộ máy tính mà cứ thấy virus là liên tưởng, nhiều lúc nghĩ mà toát hết cả mồ hôi anh ah. mặc dù em cũng là ng khá điềm tĩnh. :((
Vâng, em có nghe ngày này rồi, chắc là phải cố gắng mà chống stress thôi ạ. Sang tuần ngày mùng 5 là em đi xn rồi. Và em đọc có thông tin là trung bình mỗi ngày ở Việt nam có phát hiện thêm 34 người nhiễm H, hơn cả số ng chết vì tngt anh ạ, nghe mà sợ quá!!!
hi, anh vui tính quá. nhưng mà suốt ngày nghĩ đến nó thôi anh ạ!
TH của bạn rách bao cũng thuộc nhóm nguy cơ thấp + gmd âm tính thì bạn gần như yên tâm đi. xắc suất gmd rơi vào thời kì cửa sổ là rất nhỏ. bạn yên tâm chờ ngày xn.
vâng. nhưng mà của em rách toạc ra cơ, do say quá nên mãi sau em mới biết. Em cũng đang chờ từng ngày để đi xn đây ạ!
vâng. em cám ơn anh Tuấn. Hôm đó em nhớ là lúc rách bcs cô gái đó bảo cô ý cũng biết, cô ta bảo là lúc đó em say quá, cô ý bảo cô ấy biết rồi bảo em, nhưng em lại bảo k phải. Cô ý bảo là em say quá nên chỉ quan hệ ra ngoài, còn em cũng k biết là thực hư thế nào, có nên tin cô gái ý k? Nên em vẫn lo lắm, xn cho cô gái ấy âm tính rồi mà như các anh chị tư vấn em vẫn có nguy cơ, em lo lắm, k biết xn âm tính của cô ý có chuẩn k nữa?????. E chỉ mong qua tai nạn này em sẽ k bao giờ như thế nữa. Đó lần đầu tiên em qh với gmd k ngờ lại sảy ra sự cố!!! đúng là quá đen cho đội bán len!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BCS chắc chắn là rách anh ạ, giờ chỉ k biết là cô kia có nhiễm H k thôi...:((. Anh Hiếu ơi em lo quá anh ạ, k biết cuộc sống em sẽ thế nào nếu như em nhiễm H!!!!!!!!!!
vâng. em giờ chỉ cũng còn chờ xn thôi, năm nay đúng năm hạn của em anh ạ, k biết điều tồi tệ nhất sẽ đến với em k nữa...............tress quá đi thôi.........
hii, em đc cái hơi duy tâm anh ạ. Em chỉ mong qua khỏi kiếp nạn này. Mà em khâm phục các anh chị thật đó, thật là có nghị lực. Ngày xưa em nghĩ H thật bt, gần nhà em cũng có 1 bác nhiễm, em vẫn tiếp xúc với bác ý bt, vậy mà khi em rơi vào tình cảnh này mới thấy H đáng sợ hơn mình nghĩ, vào diễn đàn này mới thấy H+ là một cái j đó thật là kinh khủng. Ngày trước em nghĩ chỉ cứ phòng tránh bt, quan hệ thì đeo bcs là yên tâm, k ngờ nó lại bị rách, thế là em rơi vào tình cảnh này, cầu mong trời phật cho em quan kiếp nạn này. huhu............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! em lo quá anh Tuấn, anh Hiếu, chị Hà ạ!!!!