Bạn đã được tư vấn rồi nhưng vẫn sợ, vẫn lo thì cứ đi xét nghiệm đến khi nào hết sợ, hết lo thì thôi.
Printable View
Dạ tự dưng vô tình em đọc được nó làm em sợ anh ạ chứ em suy nghĩ đi nghĩ lại em thấy toàn lu lu lấp lấp cứ bảo điệ gặp bác sĩ rồi thì cũng chẵng ai úp kết quả lên hết , với em chắc 28 ngày em cũng yên tâm nhiều rồi ạ :) em gần lấy vợ nên lo lo nên tìm hiểu , mà càng đọc máy bài đăng đí lại càng rối
Anh tuấn và mọi người ơi , em mới gặp một trường hợp mới anh chỉ cho em biết có nguy cơ không ạ , hôm qua quê em có lụt nên em chèo thuyền về với bạn , không biết sao nó bị đứt tay và mỉe bao thuốc lá của em lấy một điếu để càm máu và vô tình máu trên tay nó dính một ít và máy điếu thuốc , một lúc sau tầm 5 phút em có lấy một điếu hút và nhìn lại thì thấy có ít máu trên đó , miệng em có bị nhiệt một chút em sợ quá ạ em vứt lun gói thuốc lá , hom nay thì em bị đau họng cho em hỏi như vậy có nguy cơ không ạ
Em lại làm phiền mọi người rồi , hôm qua em đang lamg ở nhà hàng thì thèn làm chung em nó ngoáy mũi sao đó nó đập tay và mặt em , nặt em thì có mun mà em có cảm giác đụng vào mắt em nữa em nghe nói hiv có thể lây qua niêm mạc mắt em vội đi rửa mặt ngay , nếu lở nó ngoáy mũi mà mũi nó bị trày và đụng vào mắt hay vết mụn trên mặt thì có lây không ạ , vì thèn đó có mấy lần đi dịch vụ quan hệ không an toàn nên em sợ ạ
Anh tuấn cho em hỏi là con đường lây qua niêm mạc mắt có cao không ạ , từ trướt tới giờ có ghi nhận ca nào chưa ạ
Ban quản trị chỉ tư vấn trường hợp các bạn đang mắc phải và phải kể rõ ràng.Bạn muốn tìm hiểu thì tự tìm hiểu,vì diễn đàn luôn luôn có sẵn.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Em cảm ơn anh tuấn ạ tại em con quá ám ảnh bởi hiv mong anh chị thông cảm
Em cảm ơn anh ạ
Anh tuấn ơi em xét nghiệm tại bênh viên vinmec đa khoa quốc tế được không ạ , tại ở đó là bệnh viện tư lớn nhất vừa mới khai trương , em thú thật với anh tuấn là ngày 17 vừa qua em có đi xét nghiệm tại madilab đà nẵng âm tính ạ , khi vào đó em sợ nhầm kiêm tiêm như ở hoàng mỹ nên đã cố nhìn rồi mà sao em lại vẫn cứ ám ảnh là họ nhầm hay quên anh ạ em cũng sợ hai trường hợp là bạn em nó đứt tay với thằn kia thì đặp tay sượt mắt em nữa :( không biết nó ám ảnh em đên bao h đây nữa , anh chị có cách nào giúp em thoát khỏi cái ám ảnh này với , ngoài anh chị trên này ra em chẵng biết phải tâm sự thổ lộ cùng ai cả :(
Em cảm ơn anh trường xuân ạ anh ơi anh nghĩ nếu em xét nghiệm tiếp thì có âm tính nữa không anh nếu mà ra dương chắc em chết mất , em không nghĩ là hơn nữa năm nay em lại bị ám ảnh kinh khủng đến như vậy ạnh ạ ,
xin chúc mừng không có nguy cơ
Cảm ơn anh trường xuân nhiều lắm ạ em cũng nghũ thế :( em chả làm gì sai cả chỉ đi xét nghiệm rồi sợ này sợ nọ làm sao mà bị hiv được đúng không anh , em ráng thêm cái xét nghiệm cách một tháng với đợt xét nghiệm vừa rồi thử nhưng ở bênh viên vinmec quốc tế nữa thôi ạ , mong tất cả mọi điều tốt đẹp đến với em để em còn đi lấy vợ và báo hiếu cho ba mẹ :(
Vâng anh em ráng phát nữa cách tháng liều ăn nhiều em chỉ muống chắc chắn trướt khi lấy vợ mình trong sạch không bị hiv lây cho cô ấy thì tội em nó càng nặng thêm , em thương cô ấy thương ba mẹ mình rất rất nhiều nên mới lo sợ lây cho mọi người :( em thú thật là tháng nào em cunhx xét nghiệm hết ạ :(
Chuyện em xét nghiệm mình bị nhiễm viêm gan b em nói với cô ấy và không giấu giếm gì cả , cô ấy lại nhất quyết không đi chích ngừa em năng nỉ cả một tháng trời cô ấy mới chiệu đi chích ngừa , với em em không muốn cô ấy vì em mà bị lây bất cứ bệnh gì nên em sẽ cố gắng biết là xét nghiệm tốn tiền tốn sức khõe nhywng vẫn cố thôi ạ :(
Anh tuấn vô rồi em chờ câu nói của anh tuấn nữa là thấy em bị chữi rồi , huhu nhưng lại rất yên tâm ạ em cảm ơn anh tuấn ạ , em không hiểu sau mà lại ra cái nông nổi này anh ạ nhìn đâu đâu cũng thấy sợ anh ạ
Anh tuấn ơi , em đã hỏi bên facebook của phông xét nghiệm medilab , và họ nói là chắc không đâu , họ làm nghề này thành thục hầu như thành phản xạ lun rồi họ lấy máu xong là vứt cái mũi kim đi rồi và ko có nhầm đâu nói em yên tâm đi , em cũng đở lo chút anh ạ :( còn hai trường hợp mà bị đứt tay dính máu điếu thuốc em hút với ngoái mũi mà bị trày rồi quặt đụng mắt em cũng không sao hết đúng không anh , :( , em cũng đã hẹn bênh bện viện vinmec quốc tế ngày 20 này đến xét nghiệm và tư vấn tâm lý lun rồi anh ạ , mong tất cả được em muốn âm tính tiếp tục
Em xảm ơn anh tuấn :( phải chi anh tuấn với anh trường xuân mở lun cái phòng xét nghiệm hiv hai anh trực típ lấy máu thì những người như tụi em đâu đến nổi cứ sợ đủ thứ về xét nghiệm :(
Em xin cảm ơn anh tuấn và anh trường xuân tất cả các bạn diễn đàng :( thời gian vừa qua anh chị kiên trì dù biết anh chị rất mệt khi trả lời những câu hỏi vớ vẫn như va chạm thông thường , xét nghiệm sợ nhầm kiêm tiêm bông gồn tất cả của em :( nữa năm nay em đã làm những điều thật tồi tệ anh chị ạ mất niềm tin vào cuộc sống , lo sợ đủ thứ để rồi hết lần này đến lần khác đi xét nghiệm nữa năm nay :( tự chia cách mình xa bạn bè xa gia đình với những suy nghĩ thật kinh khủng , anh tuấn anh trường xuân hai anh đối với ai em không biết nhưng với em hai anh như ngưòi cha người anh của em đã giúp em dù không biết em là ai vẫn kiên trì tư vấn cho em em không biết lấy gì để cảm ơn các anh , nếu có dịp em sẽ vào sài gòn để được gặp anh tuấn nói lời cảm ơn anh , em cứ ngồi nghĩ suốt mìn đang làm cái gì thế này đang tự hủy hoại bản thân của mình và nghi ngờ những thứ không đáng , em đã lấy hết dũng cảm của mình kể cho bạn gái em biết các anh ạ cô ấy nói em anh nên tin mọi người tư vấn nếu có bị thì nó cũng đã xãy ra lúc 6 tháng trướt rồi , cô ấy nói em lo sợ quá mức nên cô ấy bảo em là cô ấy xẽ đi cùng với em thêm lần nữa và sẽ bên cạnh em nếu bất cứ chuyện gì sãy ra , em thấy mình thật tồi tệ quá , phãi chi em nói ra hết thì đã tốt hơn và ko hoang tưỡng như hôm nay :( nói ra hết em cảm thấy người nhẹ nhõm và tự tin hơn rồi :) em hứa vớ anh tuấn em sẽ sống thật tốt kết quả tới là lần cuối cùng với em , em muốn vào sài gòn để được gặp anh tuấn cảm ơn anh và các bạn diễ đàn
Dạ em dám đối diện và kể cho bạn gái và bạn bè mình rồi ạ sợ mọi người cười em nhưng ngượt lại họ quan tâm em và an ủi em chị ạ :(
Nếu bạn muốn gặp Tuanmecsedec uống cà phê thì Tuanmecsedec sẵn sàng gặp bạn khi bạn vào TPHCM.
Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.