liệu thuốc em uống sau 40h thì có tác dụng ko mọi người nhỉ :(
Printable View
liệu thuốc em uống sau 40h thì có tác dụng ko mọi người nhỉ :(
Sử dụngng PEP trong 72 giờ sau nguy cơ
A Tuấn ơi, vậy là em đã uống xong thuốc', em ko uống rượu bia, cai luôn thuốc
á, uống thuốc đúng giờ thì em yên tâm được chưa, thật sự cả tháng nay em chưa ngủ ngon giấc, bỏ bê công viêc, em thật sự sợ hãi anh àh, anh xem liệu lamzidivir có cứu nổi em không- Em sợ quá- street nặng lắm rồi, thậm chí ko dám nghĩ đến ngày mình đi xét nghiệm
Thật sự em hoang mang quá, có qh với gmd mà say rượu thì lại càng lo, vì em ko nhớ đwợc hết mọi chi tiết, lần đầu tiên và chắc chắn se/ ko có lần thứ 2. em quá hối hận vì hành vi của mình, nếu em giúp lực lượng c a bắt kẻ xấu mà bị H thì em sẵn sàng chấp nhận, đằng này lại lao vào chỗ mà xã hội lên án, tính chất công việc em đang làm trái ngược hoàn toàn với hành vi này của mình, anh Tuấn ơi, liệu em có bị H ko, ...em căm thù bản tjân mình quá
Toàn lo bò trắng răng thôi. Yên tâm đi.
Tôi thấy có nhiều người uống PEP....SI bị tiêu chảy và tiểu đường thôi. TH của bạn là lo lắng thái quá. Nguy cơ không rõ ràng. Vậy thì đợi 3 tháng sau PEP làm XN hen. Chờ dài cổ luôn chỉ vì một vấn đề vớ vẩn.
như em đã gọi dt cho chị ấy, em gầy xanh sao đi nhiều, cơ quan ai cũng thấy chị ahj, em càng cố gắng quyên đi thì lại càng lo lắng thêm, em sắp gục ngã thật chị à, mặc dù đã nghe chị phân tích rất rất nhièu. sao em lại như thế nữa không biết, chả lẽ em trả giá cho 2 phút bồng bột đó nặng nề thế sao. cái giá phải trả đến bây giờ là quá đắt, em muốn lên d đ để nói chuyện cho bớt lo lắng chị ah,
vâng ạ, mỗi lần nghe chị nói yên tâm là em thấy binhhf tĩnh trở lại, thấy vui hơn, nhưng sau đó khi nằm nghĩ đến ngày nhận kết quả dương tính là em lại guc ngã, vì em ko biết giải thích thế nào cho gia đình, em sợ vợ em sẽ sốc nặng vì cô ấy yếu tim nưa, hay bị ngất thường xuyên, em lo là lo những cái đấy chị ạ , em biết có rất nhiieeuf người cần chị trên diễn đàn nhưng em ko có ai để tâm sự được, em cũng đọc rất nhiều topic nhưng họ đều khẳng định là bcs không rách nên họ không lo, còn em va vấp vấn đề mày lần đầu nên chẳng biết gì cả, em yêu duy nhất một người rồi cưới làm vợ, em ko biết đời sống tình dục bên ngoài nên em không đủ tâm lí nên mới pjieenf cij nhiều như này đây.
chị ơi, em hỏi , thắc mắc dai nhưng vì em bị tiêu chảy từ hôm qua, đến bây giờ cũng vẫn bị, bụng sôi ầm ầm, em hỏi mấy người uống pep họ bảo ko bị như vậy, chỉ bị đầy hơi thôi nên em mới cuống cả lên từ sáng đến giờ, cộng với viêc sút cân nữa thế là lo lắng chồng chất lo lắng. ước gì nó không xuất hiện triệu chứng thì em đã ko ra nông nỗi này.
chị hà ơi, chắc em dính thật rồi, khổ quá, bụng sôi, đi ngoài 2 ngày ko khỏi, sao lại thế nhỉ, thôi rồi, đời em chấm dứt rồi, hu hu hu, em khóc xuốt chị ơi
em hỏi nhiều chị Hà giận em rồi phải không, xin lỗi vì phiền chị nhiều, đến hôm nay em bình tâm hơn rồi chị ạ, cơ quan em có giao lưu cầu lông, tham gia vào thấy người khoẻ hpwn, thật sự là hôm qua do em sợ quá chị thông cảm nhé, chúc chị một ngày làm việc gặp nhiều niềm vui.
chị Hà bỏ rơi em thật rồi huhuhu
vâng tại em mộ ngày ko thấy một dòng viết nào của chị em lại buồn, em biết mình tham lam nhưng em đang rất cần , rất rất cần chị trong lúc này, dù đã bình tâm hơn nhưng em vẫn còn sợ lắm, những lúc em hoảng loạn nhất thì người em muốn nói chuyện cũng là chị, chị hiểu cho em nhé, em đang cầu trời khấn phật cho em qwua đợt này
chị Hà chỉ dám 99% thôi ahf, 1% cũng sợ lắm chị ơi, biết đâu số em đen thìu khổ, à mà chị ơi những trường hợp chỉ dùng duy nhất lamzidivir như em có ai bị thất bại mà chị biết ko vậy, ... em ko có lí do gì giải thích cho vợ cô ấy bỏ sang bên nhà ngoại ở rồi, em cô đơn vô cùng, ai za phải lủi thủi một mình 4_5 tháng nữa, có khi một ngày gần đây em ra góc phố nhập hội ''nhai bã mía'' như chị nói thật đấy...