bội nhiễm em cũng biết anh à.
tại em đọc 1 bài báo nói có người phụ nữ trả thù đời đó anh, người ta bị nhiễm... nên chả bảo ai.... huhu,
Ạc. Thế cuối cùng họ vẫn sợ chết. Đúng không? Em nên nhớ có rất nhiều cặp V/C trái dấu sống đến gần 10 năm, sinh 3 đến 4 đứa con và cuối cùng phát hiện vợ nhiễm hoặc chồng nhiễm, chỉ một trong 2 người nhiễm thui. Không phải cứ hể quan hệ không an toàn một lần là có thể nhiễm HIV, mà hành vi đó phải được tái lập thường xuyên nhiều lần. Và còn tùy xem lúc đó HIV có thoát ra hay không, vết thương có trầy xước hay không, thời gian quan hệ có kéo dài hay không, và lượng HIV có nhiều hay k?
- Diện tiếp xúc: Diện tiếp xúc càng rộng nguy cơ lây nhiễm HIV càng cao;
- Thời gian tiếp xúc: Thời gian tiếp xúc càng lâu, nguy cơ lây nhiễm HIV càng lớn.
- Tình trạng nơi tiếp xúc: Nếu nơi tiếp xúc có vết loét, vết xước đang chảy máu, viêm nhiễm... thì nguy cơ lây nhiễm càng cao.
- Nồng độ HIV trong dịch tiết: Nồng độ HIV trong dịch tiết mà ta tiếp xúc càng cao thì nguy cơ lây nhiễm càng lớn.
- Nồng độ HIV trong các dịch thể, các giai đoạn nhiễm HIV... là rất khác nhau, ví dụ:
+ HIV có nhiều nhất trong máu, rồi đến dịch sinh dục, tiếp đến là sữa của người nhiễm.
+ Ngay trong dịch sinh dục, thì tinh dịch của nam chứa nhiều HIV hơn trong dịch tiết âm đạo nữ.
+ Dịch thể của người nhiễm HIV ở giai đoạn nhiễm HIV cấp (“cửa sổ”) và ở giai đoạn AIDS có nồng độ HIV cao hơn nhiều so với giai đoạn nhiễm HIV không triệu trứng;
+ Lượng HIV trong dịch thể của người nhiễm được điều trị thuốc kháng vi rút cũng thấp hơn ở người không được điều trị.
Em bị cái này: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
Mất 300 gờ ram coi như tiêu rồi . hic hic . mệt em quá hà , em ăn 1 tô cơm coi nó lên bao nhiêu gr, còn em đi ...đại tiện coi nó giảm bao nhiêu gr . em lăn tăng quá rồi đó . bình tĩnh lại nào , đừng manh động em trai . lên xuông vài trăm gr là bình thường em nhé
quan hệ td an toàn có bcs ko hiểu bạn còn lo lăng gì nữa nếu mang bcs bi hiv châc 100% dân số thế giới nhiễm h hết
dạ không, ý em là: em có đi BCS nhưng mà em chưa đạt tới khoái cảm,( chưa xuất tinh) ...của em lúc đó cứ mềm mềm, k cứng được nên không đạt tới khoái cảm được .
nhưng e k rõ là BCS của em có bị rách không? em cũng k để ý (sợ lúc đó em say rượu quá không cảm nhận được BCS bị rách, và cũng sợ cô GMD bị nhiễm thấy bao rách mà không nói với mình ý) . vì lúc em bỏ bao ra là cô gái đó cho vào bồn cầu xả nước luôn . hix hix
thằng bạn mình đi phang cả trăm phò rồi lúc nào cũng mang bcs giờ nó khoẻ re kìa quan trọng là có mang bcs là qh an toàn bạn hiểu không
hầu như 99% đàn ông vn nói riêng và trên tg ai cũng có lần qh với gái md hết từ giàu đến nghèo cũng chẳng có trường hợp nào bị hiv mà có mang bcs cả đa phần do quan hệ không mang bcs thôi
Bình tĩnh, bĩnh tĩnh đê. Các anh chị trên diễn đàn trước khi đưa ra quyết định phải đánh giá và phân tích, chứ không có nói gàn đâu anh bạn, có nguy cơ thì nói ngay, không thì nói không, Hãy tìm hiểu thêm tài liệu tại diễn đàn, có rất rất nhiều câu hỏi như của anh bạn, BQT vẫn chia sẻ như vậy, và cũng có rất rất nhiều TV được chia sẻ không có nguy cơ và xn rất rất nhiều lần: 4, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 24 tuần, thậm chí XN cã trên dưới 10 lần AT mà vẫn k tin mình AT ==> gọi là bệnh mãn tính thời stress hiện đại HIV
Trường hợp bạn không có nguy cơ nên ko cần lo lắng gì cả - nếu như bạn là nguy cơ thì mình cũng đang ngồi trên đống lửa đây hjhj
anh Tuấn , anh Hiếu ơi... e hỏi chút xíu, sao em quay tay xong, đã lau chùi rất kỹ rồi, 1 lúc sau (tầm 2h) lúc đi vệ sinh thấy DV có mùi như mùi nước mắm ý,,, có phải em bị bệnh lậu hay giang mai hay bệnh gì rồi không? hix hix
những lần trước em có thấy mùi đó đâu anh? hic
mà anh ơi, em vừa đọc có 1 anh cũng như em, uống rượu xong quan hệ vs GMD sau đó anh ý uống pep đc 2 ngày rồi dừng vì bị phản ưng thuốc... sau đó 5,6 tuần xét nghiêm âm tính. vậy, em k uống thuốc thì có làm sao không anh? mấy ngày nay em lo lắng quá... hic hic......em sợ lắm các anh ơi. huhu
đã trôi qua ngày thứ 4... ngày nào cũng lo lắng... mong ông trời, chúa, thần thánh phù hộ độ trì cho con được bình an vô sự .
dạ vâng anh, sáng nay có 1 bác sĩ ở bên Medlactec gọi động viên em, em cũng nói vấn đề như nêu vấn đề cho các anh, bác sĩ cũng động viên em là BCS thì cũng hơi khó rách, em bảo sợ lúc đó em say quá không cảm nhận được có rách BCS hay không ? bác sĩ bảo cái quan trọng nhất là : có bị rách BCS hay không thì em lại không nhớ... và khuyên em đi xét nghiệm. nên em cũng hơi lo lắng 1 chút các anh chị àh
Thật ra XN là quyển lợi của chính em, vấn đề là em đánh giá lại xem có cần thiết hay không, nếu em lo lắng thì cứ việc xả Stress. Vì em cũng thấy ở DD này không ít thì nhiều các TV không hề có nguy cơ vẫn XN, sau khi XN về AT và đặt câu hỏi dạ cho em hỏi em XN AT vậy an toàn chưa ạh.
dạ anh ơi, em đang mong đến 4 tuần để xét nghiệm, cầu trời cho là âm tính, nghĩ đến 4 tuần mà lâu quá, sau đó lại theo khuyến cáo thì 12 tuần xét nghiệm, ... sao mà lâu thế, chỉ muốn an toàn cho nhẹ mình, đang sợ từ giờ đến lúc ra trường ( còn 6 tháng nữa) gấu của em mà máu quá hay không kiềm chế đc mà lại xxx vs gấu thì.... hic hic - em k dám nghĩ nữa các anh à. sợ gấu nghi ngờ thì chết, vì giờ 2 bên gia đình đều biết chuyện chúng em yêu nhau và cũng tính ra trường là tổ chức mà các anh :(
Chào bạn - bạn quan hệ có bcs chẳng có nguy cơ nào để phải lo lắng cả - do bạn quá strét thôi- đàn ông thì ông nào mà chẳng ít nhất 1-2 lần gái gú nhưng quan trọng là ý thức sử dụng bcs và bạn đã làm được nên 99,99% bạn an toàn chẳng qua bạn ít chơi bời sống lành mạnh nên bạn cứ đâm ra lo lắng hoang tưởng thôi
Anh Tuấn, Anh Hiếu ơi... em vừa bị đứt tay, lúc vội quá Gấu của em ngậm vào tay em luôn ( chỗ bị đứt ý).
huhu, liệu Gấu có bị làm sao không anh? em sợ em bị... thì Gấu ngậm thế cũng là 1 hình thức truyền máu... giúp em anh ơi
hhixx hix
dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều, em đang cố gắng chờ đến 4 tuàn để đi xét nghiệm anh ạ, cứ l o lắng, k dám xét nghiệm anh ơi