Hông hiểu sao ai gặp em cũng nói sao em ốm quá. Ốm nhiều so với lúc trước em sợ quá.
Printable View
Hông hiểu sao ai gặp em cũng nói sao em ốm quá. Ốm nhiều so với lúc trước em sợ quá.
Nhưng lưỡi em rát lắm a chị ơi và gai vị giác sưng to hơn nữa. Em sợ mình bị nấm là 1 trong dấu hiệu của hiv
Dạ ý Nguyen Ha là em đi khám bệnh bình thương hay khám Hiv vậy chị
Ai cũng nói em em cở này xanh xao và ốm quá nên em sợ lắm
A Tuấn ơi hôm nay da em lại nổi các chấm máu li ti như cạo gió vậu thật sự rất đáng sợ
Em sợ đến bệnh viện lắm luôn. Vì em sợ hiv lắm. Em là đứa nhát gan.huhu
Chắc tahi em tress quá phải k ạ? Em sẽ k sao phải không ạ. Huhu
Em xin các anh chị đừg giận, đừng la em. Huhu vì em sợ quá vì lưỡi em đóng trắng nhiều và tưa lưỡi nữa nên e sợ mấy a chị đừng buồn em tội nghiệp em
Có khi nào em bị ung thư vòm họng không?
Hôm nay đi học nên mai em sẽ đi khám khoa tai mắt mủi họng phải không a chị. Chứ k liên quan gì đến hiv. Em sợ lắm. Hu vọng em đừng bị ung thư vòm họng
Huhu chị ơi em sợ quá. Hôm nay dưới háng gần âm đạo em có nổi 2 cục hạch nhỏ như hạt đậu khá đau. Có sao k chị
Giờ tự nhiên em giật mình. Đọc lại triệu chứng hiv có nổi hạch em lại lo sợ nữa rồi
Em xin a hay chị đừng giận em. Xin hãy giúp đỡ em gì dù em đã đi khám ở bệnh viện và nội soi tai mũi họng và được cấp thuốc uống nhưng hôm nay em lại khạc ra máu. Bác sĩ nói em bị viêm xoang cấp nhưng em sao em uống thuốc nhưng vẫn chưa giảm vẫn khạc đờm ra máu. Nên e lo sợ đến Hiv
Em cảm ơn anh, em cũng biết viêm xoang cấp chưa trị lâu nhưng vậy thì tại sao lại có hai mục hạch với vùng bẹn v anh?
mỗi ngày cứ đọc báo hay tin tức gì mà có liên quan đến HIV em lại lo sợ
Em rất tin tưởng ở mọi người nhưng vì bản tính em nhát gan hay lo sợ. Mọi người đừng giận em đc k? 100% k sao. E phải yên tâm. Chứ em thấy e lo lắng em k làm gì đc luôn.
Mấy anh chị ơi, giúp em. Tự nhiên hôm nay em lại lo lắng kinh khủng rồi. Huhue bị tiêu chảy và đau đầu kinh khủng, em bị choáng liên tục luôn. Da em tự nhiên cứng lên như da gà vậy có chỗ thì sưng lên đỏ tấy luôn. E sợ lắm huhu
Dạ. Em đau đầu mà buồn nôn nữa nên em sợ lắm
Dạ chị ơi, hôm nay e nóng lạnh. Cả cơ thể e rả rời rồi, e k làm gì nổi luôn. Ho nguyên tối gôm qua và đau đầu như búa bổ. Tự nhiên bạn em nói đùa là “nhìn m giống bị sida quá” e chỉ thuật lại lời nó thôi. E sợ quá. Giờ thì đau nhức nhóc chỗ.