Dạ con cảm ơn chú ạ , mong lần này con tai qua nạn khỏi . Giờ con stress quá k làm đc việc gì nữa . Việc lên đây nghe tư vấn của chú làm con thoải mái lắm ạ . Con có ảnh mấy vết tràm đỏ mà k biết post lên kiểu gì cho chú tư vấn híc
Printable View
Vâng thưa chú như vậy là con an toàn rồi ạ . Nhưng hôm nay khi nằm con sờ vào cổ tự nhiên có cảm giác như dưới cằm có hạch ý ạ . Nhưng con ngửa cổ ra thì lại k thấy . K biết là có phải hạch hay cơ dưới cằm cổ k. Tư nhiên vẫn thấy lo chú ạ . Con sờ người khác hình như cũng như vậy .
Có lẽ là ks đâu nhưng e vẫn lo chị ạ . Thật sự nhưng lời tư vẫn của chú và anh chị e vẫn nhớ là của e k có nguy cơ nhưng tâm lý kém với lo lắng cho bố mẹ làm e k yên . Giờ thì e chỉ mong mình tai qua nạn khỏi còn phụ giúp gia đình thôi . E k muốn bố me phải suy nghĩ về e nữa . Nuôi nasng đến tuổi này rồi còn để bố mẹ lo nghĩ nữa thật sự là e quá đáng . Ngày ngày nhìn bió mẹ mà r nghĩ tơi nước mắt . Cũng chỉ vì sinh lý thôi mà giờ e người k ra người nữa .
E nói lại vấn đề của e là e có quan hệ nhiều lần nhưng có sử dụng biện pháp an toàn . Nhưng lần cuối cùng thì có hành vi os với gái md ạ . E có dùng thuốc và đi kiểm tra ở ngày 22 thì âm tính bằng phương pháp combo để xác định nhưng lần trước có bị sao k ạ . Vì trong thơi gian này e hay đi ngoài phân sống với tự nhiên nổi mẩn đỏ sau pep vài hôm ạ . Lần trước của e là toàn từ 1 tháng đổ về rồi ạ . Như vậy e làm xn có đúng k ạ