Huc sao ko thấy ai tư vấn cho em vậy làm sao giờ gấp quá
Printable View
Huc sao ko thấy ai tư vấn cho em vậy làm sao giờ gấp quá
ko phải vậy đâu chị ah :( em bây giờ như người mất thần tính lí trí rồi, kể cả bất cứ ai nói ko có nguy cơ gì nhưng e vẫn thấy nó ko vào đầu em được nữa, em ko nghĩ khác được nữa. Nên chị hãy tư vấn cho em về thuốc thôi chị nhé, em xin lỗi ạ xong lần này em sẽ về quê lên núi sống thôi. Chị ơi thuốc mình mua ở hiệu thuốc được ko? hay kình phải đến bệnh viện và họ khám tư vấn rồi mới cho thuốc? Đến bệnh viện lưu thông tin hồ sơ các thứ em chẳng muốn