Ôi trời không có nguy cơ và đã xét nghiệm5 tuần âm tính rôì mà vẫn xoắn thế sao? Không phải xét nghiệm nhiều thế đâu, yên tâm chờ12 tuần xét nghiệm theo khuyến cáo.
Cảm ơn a Tuấn, em an tâm được 1-2 ngày thì tự nhiên lại nghĩ quẩn, tiêu cực. Thứ 2 tuần tới e tính lên Hoà Hảo xn lại. Có kết quả tron buổi sáng không anh? Nhà em ở Biên Hoà.
Dạ, em không dám đợ
i tới 12 tuần anh Hà ơi huhuhu. Tâm lý em không được vững vàng.
Anh Tuấn cho em hỏi là mình cứ vào khoa xét nghiệm đăng ký là ok hả anh?
Bạn lên lầu 1 gặp bàn hướng dẫn,nói với nhân viên là xét nghiệm HIV,sau đó nhân viên sẽ đưa bạn phiếu đóng tiền 50 ngàn để lên lầu 3 khoa nội nhiễm,sau đó Bác Sỹ khám qua loa rồi viết giấy chỉ định xét nghiệm HIV cho bạn,bạn lưu ý nhớ nói với Bác Sỹ là xét nghiệm HIV Combo,sau đó bạn cầm tờ giấy này xuống phòng xét nghiệm nhanh,đóng tiền xét nghiệm HIV.
Dạ em cảm ơn anh Tuấn.
A Tuấn ơi, giúp em trấn an tinh thần lại với. Dạo này em làm việc mau hết năng lượng quá, mau đói và mau mệt quá anh ơi. Cơ thể em như hết năng lượng. Làm em lại nghĩ tới thi người em nó nhũn hết ra. Hixhix. Em lo quá.
Em không suy nghĩ tói mà tối em cứ nằm mơ rồi mất ngủ hixhix. Vậy là lại mệt mỏi ủ rũ.
A chỉ rm cách nào cho em đừng nghĩ tới nữa đi anh. Làm công tác tư tưởng giúp em với.
Dạ. Run quá nen chắc thứ 6 này buổi chiều em lên xn luôn nha a? T6 là được 40 ngày à anh Tuấn ơi.
Nhiều trường hợp ngay từ đầu đã không có nguy cơ...xn để xả stress chơi cho khỏi ám ảnh nữa..bạn đi xn cũng để vứt nó ra khỏi đầu..
Vậy theo các anh chị thì thật sự em không có nguy cơ ạ? Em an tâm được mấy ngày thì lại vớ vẩn nữa làm cơ thể cứ tàn tạ tơi tả. Hixhix
Chị Hà, anh Tuấn, a Hiếu và các anh chị ở dd ơi, cho em hỏi là em làm xn anti-hiv determine 1/2 ở da liễu tphcm at 32 ngày thì độ tin cậy có cao không ạ?
Chủ đề của bạn đã dài tới 3 trang mọi người đều tl cho bạn là không nguy cơ....
vấn đề của bạn là không có nguy cơ. còn bạn hỏi xn 32 ngày thì chưa chính xác
Cảm ơn các anh chị đã tư vấn. Em sẽ ráng bình tĩnh và an tâm ăn uống bảo vệ sức khoẻ. Mong rằng khi em nghĩ quẩn anh chị sẽ típ tục tư vấn giúp em an tâm hơn. Giờ này vợ bầu của em lên phòng nên em không tiếp tục tâm sự được nữa rồi.
Dạ, tại em làm xn 32 ngày determine 1/2, nếu làm combo chắc em đỡ suy nghĩ hơn. Vì lúc đầu em không tìm hiểu pp xn. :(.
em ko có nguy cơ nên ko cần Xn. Thân
Tổng quan Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS
Dạ cảm ơn mấy anh chị đã tâm sự với em. Em đọc đi đọc lại nhiều lần để giúp mình chấn chỉnh tinh thần. Nhưng mà đầu óc em 1-2 ngày là nó lại nghĩ là vẫn còn nguy cơ lúc này, lúc kia. Ví dụ khi tháo bao ra lần đầu thì gmd tay sẽ dính dịch âm đạo và cầm vào dv em kích thích sẽ là nguy cơ....hixhix, mặc dù cố trấn an mà cái đầu nó nghĩ tới là em lại nổi da gà, ớn lạnh muốn sốt, lừ đừ à. Huhuhu.
Trưa nay em chạy lên Hoà Hảo xn nà. Hôm nay được 40 ngày. Combo còn được ha a Tuấn.
E thích anh rồi nha a Hiếu. Xíu em gọi dt cho anh tư vấn được không a?
Dạ ok anh. Chứ không nói ra em lăn tăn hoài chắc chết vì stress quá.
Dạ đúng là em bị stress nặng quá rồi, em cứ nóng ran ran trong người à. Em cũng bực em ghê à. Tinh thần không vững gì hết. Muốn cái đầu không suy nghĩ thì chỉ có nhậu xỉn vô thì nó mới hết à. :(